phuong220460
New member
Tình hình là mình có con bổi lúc mới đem về thì không sao. Nuôi được khoang 1 tháng sinh tật sợ bóng tối, tắt đèn hay trùm áo lồng là nhảy phành phạch suốt đêm. Anh em có gặp tình trạng này chưa chỉ giúp mình với
sao tình huống nào anh cũng biết hay quá vậy, bái phục bái phục...chỉ có cái không biết ai bán lồng giá sỉ thôi..heheheheeeekhoảng 4h chiều bạn trùm lồng lại.lúc này còn ánh sáng con chim sẽ ít sợ.và đến tối nó sẽ quen ko tung nữa. bác chịu khó 1-2 tuần nó sẽ quen thôi.
sao tình huống nào anh cũng biết hay quá vậy, bái phục bái phục...chỉ có cái không biết ai bán lồng giá sỉ thôi..heheheheeee