Con ni trông cái mặt quen quen quá. Hình như nó bị sứt 1 móng phải không chủ thớt!
Con chim giọng quá hay!
Công sức của bác đáng được em nó đền đáp và bác sẽ tiếp tục đón nhận nữa nhé!
Nhìn em nó sung như cây Cung..haha..rất Phê
Chúc mừng, chúc mừng !
Leebul
Xin lỗi em nhé, con này là duyên nợ với anh rồi! Biết rằng chim có hay chơi hoài cũng chán, nhưng có những con mình đặt nhiều tình cảm với nó thì sẽ giữ mãi nó vậy, nếu mình bỏ nó có nghĩa là mình có thể bỏ chơi chim!em hỏi câu này có gì k phải anh TÚ bỏ qua cho em nhé .em rất thích con B52 của anh ,nếu có thể anh nhượng lại cho thằng em con này được k ạ ? thank anh trước nhé
Xin lỗi em nhé, con này là duyên nợ với anh rồi! Biết rằng chim có hay chơi hoài cũng chán, nhưng có những con mình đặt nhiều tình cảm với nó thì sẽ giữ mãi nó vậy, nếu mình bỏ nó có nghĩa là mình có thể bỏ chơi chim!
Tuy nhiên, nếu em thích dòng chim này thì anh có thể hỏi giúp em vậy!
Trước đây có quán ở 41 Đỗ Quang thì anh em còn thưởng thức được B52 của Bác, lâu quá ko nhìn được B52 chơi. May mà đợi này Bác show hàng em nó để ae chiêm ngưỡng. Sau một thời gian ẩn tích em nó lại xuất hiện và hay hơn trước đây.
Chúc mừng Bác nhé.
P/s: B52 hiện nay đang ở đâu vậy Pác, để còn ... hehehe
Em nó vừa trải qua giai đoạn tập thể lực giảm béo xong, 2 hôm trở lại đây nó là vật bất ly thân ... kekekeke ... nghĩa là mình ở đâu nó ở đấy...
Sáng chở ra cội dợt với khoảng cách xa, rồi đi làm mang lên công ty cho tắm, phơi nắng, trùm lồng lại... tối chở về nhà, để nguyên trong xe, mai lại tiếp...
Làm như vậy có kẻ hở nào không? quan trọng là mình muốn tập trung lấy lại lửa cho nó...
Chắc chỉ còn một cách là chặn xe biển số 43H 4648 (màu trắng) rồi cướp thui và xử luôn như cái vụ ở Hoài Đức_Hà Nội. Hahaha
Hàng nóng thì ae đây không ngại. Còn cái vụ tháo thắng đĩa thì cũng có cách chặn xem rồi (Bác thấy cách chặn xe của vụ ở Hoài Đức_ Hà Nội rồi đấy). Tóm lại để có B52 thì ta phải chơi hàng nặng hơn. HahahaCẩn thận trên xe có ... hàng nóng ...
Lưu ý nữa là xe này đã được tháo toàn bộ bốn mâm đĩa thắng nhé!