các bác ở Đà Nẵng có biết cội chim này không

cmtegiac

New member
(Cadn.com.vn) - Khi bị CA bắt giữ thì hàng xóm và nhiều khách chơi chim cảnh mới thảng thốt nhận ra rằng, “ông trùm” buôn chim cảnh nổi tiếng đất Đà thành lại là đối tượng truy nã đặc biệt, từng cùng đồng bọn gây ra hơn 20 vụ trộm cắp lớn nhỏ.
Khách không hẹn
Như thường lệ, trong căn nhà thuê trọ của Lý Vũ Ngọc Quang (1987) ở P. Hòa Xuân, Đà Nẵng thường xôm tụ người ra vào mua chim mỗi sáng. Cũng có khi khách đem chim cũ đến đổi chim mới hoặc ngồi lại cùng đàm đạo về thú chơi chim cảnh với chủ quán. Nhưng sáng 5-8 thì khác, khi khách hầu như vắng bóng, quán cũng cửa đóng then cài. Sự khác lạ này được giải thích vì tối qua là sinh nhật mình nên chủ quán chim cảnh có lai rai với các chiến hữu tới khuya, mệt quá không mở cửa quán dù trời đã sáng bảnh. Tuy vậy, vẫn có 2 vị khách lạ mặc quần cộc, đi dép lê, tay xách lồng chim tới đòi giao chim. Vợ chủ quán hé cửa, mắt nhắm mắt mở nói với ra: “Có hẹn lấy chim à? Để chiều quay lại vì thằng em chưa mang chim từ quê ra”. Vị khách đáp: “Cứ mở cổng, anh gửi cái lồng, chiều quay lại lấy chim”. Khi cánh cổng vừa mở, bất ngờ hai vị khách ập vào nhà, dựng chủ quán đang “say giấc nồng” dậy rồi tra tay y vào còng. Lúc này, chủ quán chim hiểu rằng, quá trình trốn chạy truy nã của mình đã kết thúc, “vỏ bọc” của ông chủ quán chim cảnh với niềm đam mê mãnh liệt, chỉ biết “cống hiến” hết mình cho nghệ thuật chơi chim đã bị lật tẩy.Việc bắt ông chủ quán chim cảnh kể ra thì đơn giản thế, nhưng đằng sau đó là cả quá trình gian nan với các TS Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng. Đội phó Trần Xuân Vinh kể, đối tượng Quang nằm trong nhóm 7 tên trộm đã từng gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản tại các quận Hải Châu, Cẩm Lệ (Đà Nẵng) 6 năm trước. Thời điểm đó, nhóm của Quang hoạt động rất manh động, với nhiều thủ đoạn tinh vi, diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Có khi chúng lên kế hoạch đột nhập nhà dân, trường học để trộm cắp trong đêm. Đơn cử như chúng từng đột nhập Trường Việt Tiến trộm 1 dàn vi tính, tivi; đột nhập nhà người dân cuối đường Lưu Quý Kỳ (P. Hòa Cường Nam) lấy ĐTDĐ, nhẫn vàng. Cũng có khi chúng đi uống cà-phê, phát hiện người dân mang theo tài sản giá trị là tiếp cận, ra tay; chúng đi tới quán Internet chơi điện tử, nhưng quán đóng cửa, chúng vòng ra sau nhà, đột nhập và rinh luôn các dàn vi tính...Với hơn 20 vụ trộm cắp gây ra, nhóm của Quang từng gây bao nỗi ám ảnh, sợ hãi cho người dân ở thời điểm đó. Điều đáng nói là sau khi lực lượng CA phá án, lần lượt các đối tượng trong nhóm đều bị bắt, đã chấp hành xong án phạt tù, riêng Quang trốn chạy suốt từ đó tới nay. Hành trình phiêu bạt của Quang qua nhiều tỉnh, thành phố, với nhiều “vỏ bọc” khác nhau khiến cho công tác truy bắt y gặp nhiều khó khăn.
h10d.jpg
Lý Vũ Ngọc Quang.

Chạy quanh lại về chỗ cũ
Điều đặc biệt ở Quang là y không biết đi xe máy, mỗi lần cần di chuyển là gọi điện nhờ bạn chở hoặc đi xe đò. Tuy vậy, mỗi khi đánh hơi thấy không an toàn, Quang lại “lủi” cực nhanh. Có thể nói, hành trình trốn chạy của Quang khá ly kỳ, qua nhiều nơi, làm nhiều nghề, từ chỗ một mình tới lúc có vợ, có con, rồi lại cùng bồng bế vợ con phiêu dạt. Đi quanh một vòng, cuối cùng Quang cũng trở về quê, nơi khởi đầu hành trình trốn chạy. Thượng úy Vinh kể, ngay từ nhỏ, ba của Quang đã bỏ vợ đi theo người đàn bà khác. Mẹ của Quang cũng vì thế mắc bệnh thần kinh. Dì ruột ở P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) thương anh em Quang nên đem về nuôi. Lớn lên không được sự chăm sóc của cha mẹ, không được học hành nên Quang sớm giao bè kết phái với các thành phần bất hảo, lười lao động, thích có tiền tiêu xài và rồi hậu quả tất yếu là lập nhóm trộm cắp.Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm, Quang trốn vào Q. Bình Thạnh (TPHCM) thông qua một mối quan hệ xã hội. Tại đây, Quang làm thuê cho một xưởng gỗ công nghiệp. Được vài tháng, Quang nghe ngóng đâu đó CA đang truy tìm mình, sợ bị lộ nên bỏ xuống Bến Tre kiếm kế sinh nhai. Tại Bến Tre, Quang quen biết và chọn T., một cô gái bản xứ làm vợ, dù rằng cuộc hôn nhân này không hôn thú. Thời điểm đó là đầu năm 2011, T. sinh cho Quang một đứa con trai. Khi đứa con hơn 2 tuổi, Quang dắt díu vợ con về Núi Thành (Quảng Nam) thuê nhà rồi mở nghề buôn bán phế liệu. Có cái nghề trong tay, gia đình nhỏ của Quang cũng kiếm được miếng ăn qua ngày.Thế rồi thấy tình hình có vẻ yên tĩnh, thuận theo lời gọi của cậu ruột, Quang lại dắt díu vợ con về P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) để phụ giúp cậu buôn bán phế liệu. Khi đã “truyền nghề” cho cậu xong, Quang lại dắt vợ con chuyển sang P. Hòa Xuân, thuê một căn nhà mở quán buôn bán chim cảnh. Cái thú chơi chim cảnh ngày càng phát triển, nhu cầu người mua cũng nhiều, vì thế Quang lặn lội khắp nơi từ Huế, Quảng Nam để săn chim mang về bán. Cũng vì mê chim nên Quang lập hẳn một hội chơi chim, chọn quán của mình làm nơi đàm đạo. Nghe đâu hội chim cảnh của Quang từng đi thi đấu giải Tiếng hót chào mào khu vực miền Trung và giành giải cao.Các TS truy nã cho biết, Quang nằm trong Chuyên án 715TC, theo dạng truy nã đặc biệt, y lại liên tục thay đổi chỗ ở, tạo “vỏ bọc” kín nên quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, với quyết tâm cao thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm của Bộ CA, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND, các TS đã không ngại khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
 

nguyễn-gđ

Chiến binh mặt gãy
Biết Hùng. Thằng này giờ chuyển vô cội Kho Đạn ở sau chợ Cồn dợt chim rồi
 

duongnhiet

Member
Nó phạm vì trộm cắp... Đọc xong không biết nó có kịp gửi mấy con chim cho bạn bè người thân chăm chưa nữa!
Tội này+ trốn truy nã thì thêm vài năm rồi về, còn trẻ còn cải tạo được.
 

CMQNam

Vip Chào mào Quảng Nam
người này còn nổi tiếng vì nhiều vụ mua bán chim cò kiểu lừa đảo
 
Top