thời điểm này cho di dợt được chưa bác,e mua của ông buôn chim, chắc không phải má trắng lên.chim cũng tạm được , nhưng giọng bị lạc nhiều quá . theo mình thì e này nuôi má trắng lên , giọng chưa đủ tốt nhất chủ chim nên đi cội nhiều cho chim học hỏi để học đủ giọng và học nước chơi , bố trí lại cầu cho chim thoải mái bay nhảy ra dáng
Mình ở Thái Nguyên.con này cũng bình thường bạn à, vẫn chưa sổ mạnh lắm.bạn ở chỗ nào miền bắc vậy.
Ở xa Huế quá không cũng múc một con. Cả đống chim nhà mình chắc = 1 e Huế.giọng chán nhĩ , sao bác ko làm 1 em mộc huế nghe cho sướng nhĩ
Hix,cũng mong e nó khá hơn.Cũng chưa có lửa mấy. Thời tiết rét như thế này mà. Bác chăm thêm time nữa sẽ hay đấy. chúc mừng bác
Ý mình là chim Huế đắt hơn chim bắc, rồi cũng không biết đâu là Huế thật đâu là Huế giả. Còn về giọng thì Huế hay hơn bắc thật, cái này là cảm nhận của mình.Chim bắc mà chịu sổ bộng thế là ngon rồi, chăm thêm khoảng 5 tháng nữa là điếc tai. Bạn không nên đề cao chim Huế như vậy, vùng miền có cái hay riêng nếu có điều kiện thì mua thêm một hai em Huế về chăm rồi cảm nhận.
Mình mà thành Đại Gia sẽ mua vài nghìn con chào mào bắc mang vào Huế thả, chứ ai cũng chăm chăm nghĩ đến chim Huế thì có mà tuyệt chủng!