Bình thường là không nổi trội. Mình muốn nói tới chim mới bẫy, Cùng là chim bẫy đấu, nhưng có con về với tố chất hiếm có, còn lửa rừng sổ bọng ngay, có con thì cụp mào, có con phồng họng nhưng chưa dám sổ. Bình thường mình muốn nói là bổi bắt về, chưa thuộc hàng tố chất kiểu như mới bẫy về, đang vào cám mà nổ giọng tốt, kè chim có thái độ tốt...Bình thường là bình thường...kể ra cũng khó tả nhỉ. Cái cơ bản mình muốn nói con chim mới bẫy về, có con nhìn thấy cái hay ngay và được gọi là có tố chất (loại này chỉ thợ bẫy mới kiếm được) chúng ta đi mua chim họ nuôi một thời gian rồi, khó nhận biết được điều này, lúc đó có khi chim xuống lửa, trở thành con bình thường rồi. Có con thì rất chi bình thường, chỉ tìm đường thoát thân, chưa tỏ thái độ vì không thích ứng ngay việc bị nhốt. Cơ bản là mình đã từng nuôi những con mới bẫy về, nổ giọng tốt và những con mới về nuôi mãi mới lên và sổ bọng. Tuy nhiên lúc chơi dàn nhiều con nuôi lâu mới được đó lại chơi hay và bền. Cảm thấy có gì đó mình dễ nhầm lẫn chon chim tố chất với con chim non mùa tham sổ, tham đấu. Nhưng mà chưa hẳn mình cũng từng nuôi một con mới bẫy về, kè chim nổ giọng choang choang, yêu quá gạ mua bằng được, về nuôi xuống một tí rồi lại lên, dìu dàn rồi kẹp chim cứng chơi ầm ầm và bền. (chú chim đó đã ra di vì chuột - tiếc quá) Như vậy cái cảm nhận ban đầu về chú chim cũng mỗi người một vẻ, với hiểu biết cá nhân của mình thì mình thấy bản thân dễ nhầm lẫn tố chất một con bổi. Dạo này mình đang lựa bổi theo cảm nhận tổng hợp về thái độ, hình, bóng bộ(rất khó vì chim nhát, nhưng cũng phải căng mắt soi), các bác có kinh nghiệm thì chia sẻ thêm. À sau khi nhìn con Hoàng Tử Lai của Bác Họ và tên thì tố chất không hẳn già rừng các bác nhỉ, nhiều con má trắng chim tơ lên nết đấu cũng rất khó chịu (mặc dù tỉ lệ bu nóc, ngoái ngửa, chơi không ổn định là cao hơn thì phải)