Các loài địch hại chim Chào Mào.

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Khi nhắc đến thú chơi chim nói chung và Chào Mào nói riêng, ít nhiều ai trong chúng ta cũng một lần gặp phải những rủi ro cho chính các chú chim thân yếu của mình. Thật vậy ! Thời gian gần đây nạn "Chim Tặc" hoành hành đã khiến không ít nghệ nhân, phải mất ăn mất ngủ. Ngày canh chim, tối đem vào nhà rồi thì cũng lo canh chim. Có khi sau một đêm dài lắm mộng, chợt không còn nghe tiếng chim hót véo von nữa...thì tá quả chạy vội ra sân "Chao ôi " , nước mắt rưng...rưng ...miệng thì lẩm bẩm câu: "Của thiên trả địa ". Rồi tự trách mình sao không cẩn thận để ra nông nổi này. Ai chơi chim mà chưa sảy chim - quả hiếm, nhìn con chim mình dành bao tình thương công sức & tiền bạc bay đi cùng nỗi sầu . Cảm giác hụt hững khó ai hiểu. Mà lí do sảy chim thì không có cái nào giống cái nào. Nửa buồn nửa vui ... Chưa hết, rồi nào là dịch cúm gia cầm, bệnh tật: trúng gió, tiêu chảy, viêm phổi. Nhiều con hôm trước vẫn còn mạnh cùi cụi rồi thì hôm sau:"Gió đưa cây cải về trời". Chủ chỉ biết ôm lồng mà sầu...Muôn ngàn cái cớ để mất chim. Phải nói thêm rằng ngoài những cái cớ thuộc hàng kì cục trớ trêu trên, còn có cái cớ mà không ít người đã trả giá đắt đó là "Địch Hại". Trong nhà, ngoài rừng đâu đâu cũng có địch.

Đứng đầu bảng xếp hạng về sự khôn ngoan, tinh ranh liều lĩnh chỉ có anh Mèo, chị Miêu:





Hạng nhì thuộc về anh Tí, chị chuột ( Trùm đục khoét nan, tang lồng mà vồ chim).





Ngoài rừng thì có cụ Bồ Cắt, tự Diều Trắng rình mò:





Đồng lõa có chú Quạ Đen, lém lỉnh tinh ranh:





Bà con của cụ là thím Bìm Bịp cũng tham gia khi cần:





Bà rắn lục cũng tham gia giúp vui, mà còn kiếm được miếng ngon:





Lâu lâu có thêm anh Chồn trong rừng sâu cũng mò ra biền kiếm thêm, không vồ được thì cũng chơi trò ú tim, ú gan cho vui:





Rồi thì anh Kiến Vàng bé tí thế kia cũng ăn ké con mắt:





Bài viết mang tính chất kham khảo.
Black_fish9402,
 
Sửa lần cuối:

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Thiếu một con quan trọng em. Con đó sơ hở là nó vèo chim k chết mà chuyển từ tay người này sang người khác kiếm ít tiền phê thuốc hehe
 

saosau

New member
Thêm nữa bác ơi. Ở nhà có cụ thằn lằn nữa, không phải vồ chim mà trơi trò ú tim thôi. Chim hoảng bay loạn xạ tụt hết lửa lun, đuôi thì toe toét.
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Thêm nữa bác ơi. Ở nhà có cụ thằn lằn nữa, không phải vồ chim mà trơi trò ú tim thôi. Chim hoảng bay loạn xạ tụt hết lửa lun, đuôi thì toe toét.

À cái ni hay đây nhưng không nằm trong bảng tử thần bác ơi . Hehe :cool: !

Thân , black_fish9402,
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
bài viết rất hay.thank e nhìu nhé.cố gắng phát huy.hehe
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
bị đe dọa ship vào cho a hết đi.an toàn ngay mak.keke

Ý kiến hay nhỉ , chim ai bị kiến cắn , mèo quào liên hệ bác cmbinhlong nhé :cool:!

P/S : Trong đám đó nói thật em sợ nhất con mèo , khuya mà nghe nó chu chéo , mình lại gần thì nó phóng trên nóc tôn rầm rầm , rồi nhe nanh gừ gừ , nữa đêm trông phát khiếp !
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
Ý kiến hay nhỉ , chim ai bị kiến cắn , mèo quào liên hệ bác cmbinhlong nhé :cool:!

P/S : Trong đám đó nói thật em sợ nhất con mèo , khuya mà nghe nó chu chéo , mình lại gần thì nó phóng trên nóc tôn rầm rầm , rồi nhe nanh gừ gừ , nữa đêm trông phát khiếp !
mèo tới lúc đòi đực nó kêu ghê lắm.ở chổ vắng người nghe thấy nổi hết da gà.keke.nói chung con nào nguy hại tới chim cũng sợ hêt.
p/s: chim nhà e có bị a tí hay chị miu mak quấy rối thì alo a nhé.a xuống ngay.keke
 

saosau

New member
Bác cứ dùng ná dây thun cho em nó vài viên đá là em nó 36 kế chuồn ngay í mà. Nếu em nó lì wé thì bác chơi cây súng hơi cho nó vài phát lun.
Chúc bác thành công đánh đuổi giặc mèo.
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
mèo tới lúc đòi đực nó kêu ghê lắm.ở chổ vắng người nghe thấy nổi hết da gà.keke.nói chung con nào nguy hại tới chim cũng sợ hêt.
p/s: chim nhà e có bị a tí hay chị miu mak quấy rối thì alo a nhé.a xuống ngay.keke

Ôi khiếp lắm cơ , nhà em nhìn ra là nóc nhà trùng trùng điệp điệp . Mèo hoang thì vô đối , đực cái già trẻ bé lớn gì cũng có .

Tối thì thi nhau chạy nhảy , chu chéo , gào thét . Nghe như tiếng ... Khiếp lắm , lâu lâu thì được bình yên mấy ngày .

P/S : Sẵn đây , anh em ai đã gặp tai nạn với các loài địch hại trên , thì chia sẻ chút nhé , Để anh em sau này có thêm kinh nghiệm mà phòng trừ , bởi mình cũng từng bị ăn cắp chim và bị mèo hoang làm thịt hết 1 em chim mái :( !
 

th4nqn

Chào Mào Đường Phố
Ôi khiếp lắm cơ , nhà em nhìn ra là nóc nhà trùng trùng điệp điệp . Mèo hoang thì vô đối , đực cái già trẻ bé lớn gì cũng có .

Tối thì thi nhau chạy nhảy , chu chéo , gào thét . Nghe như tiếng ... Khiếp lắm , lâu lâu thì được bình yên mấy ngày .

P/S : Sẵn đây , anh em ai đã gặp tai nạn với các loài địch hại trên , thì chia sẻ chút nhé , Để anh em sau này có thêm kinh nghiệm mà phòng trừ , bởi mình cũng từng bị ăn cắp chim và bị mèo hoang làm thịt hết 1 em chim mái :( !

Hồi lâu mới nuôi mình ko cẩn thận cũng đã bị loài mèo làm thịt 1 em sáng dậy thấy lông lá và die luôn hê hê.
Vấn đề về mèo ta cẩn thận như sau:đầu tiên là ko được nuôi mèo hehe ,tối ngủ thì tủ áo lồng lại(an toàn, giấc ngủ ngon),những nơi treo lồng phải ko trống ko có vật gì đó để mèo trèo qua được,trong nhà ta phải để ý có em mèo nào tới ko nếu có thấy phải sử lý:hù đánh con mèo sợ ko dám tới nữa chứ mấy em mèo nhạy cảm với mấy con mà bay bay lắm:cool:...


Ăn trộm:Mất chim thường là khi treo trước nhà nhất chỉ 1 phút lơ đà thì đủ bọn nó đạt được mục đích.
Những em chim hay thì nên để trong nhà đừng nên show ra ngoài trước chứ tụi nó để ý ghê lắm (có mình mới show hehe nó bik rồi thì ko mất sớm cũng mất muộn,thường những ăn trộm là những thằng liều chạy xe ga mới đau chứ.Cắp chim theo yêu cầu:khi ko có tiền,cá độ,cờ bạc thua, có người sai khiến tới nhà đó nó sẵn lòng canh me á.
Hoặc là đôi khi cũng người quen biết với mình thôi nhưng thấy chim hay nãy lòng tham nên cũng trở thành thủ phạm luôn hehe.
Đôi khi mình cứ nghĩ 1 cách đơn giản để chim ngay chổ đó chắc ko sao đâu nhưng có thể chuyện gì ko tốt đẹp có thể xảy ra đó.
Có còn thiếu gì nữa AE bổ xung thêm nha để chúng ta giữ chú chim cưng với mình:D

P/s:Nên AE có chim hay sợ mất cứ đưa mình :p
Cảnh giác trước mọi tình huống nhá đôi khi chỉ 1 phút thôi là cũng đủ mất chú chim của mình,cẩn thận nhá.Có câu "phòng ngừa hơn chữa bệnh mà".
Thân!
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Hồi lâu mới nuôi mình ko cẩn thận cũng đã bị loài mèo làm thịt 1 em sáng dậy thấy lông lá và die luôn hê hê.
Vấn đề về mèo ta cẩn thận như sau:đầu tiên là ko được nuôi mèo hehe ,tối ngủ thì tủ áo lồng lại(an toàn, giấc ngủ ngon),những nơi treo lồng phải ko trống ko có vật gì đó để mèo trèo qua được,trong nhà ta phải để ý có em mèo nào tới ko nếu có thấy phải sử lý:hù đánh con mèo sợ ko dám tới nữa chứ mấy em mèo nhạy cảm với mấy con mà bay bay lắm:cool:...


Ăn trộm:Mất chim thường là khi treo trước nhà nhất chỉ 1 phút lơ đà thì đủ bọn nó đạt được mục đích.
Những em chim hay thì nên để trong nhà đừng nên show ra ngoài trước chứ tụi nó để ý ghê lắm (có mình mới show hehe nó bik rồi thì ko mất sớm cũng mất muộn,thường những ăn trộm là những thằng liều chạy xe ga mới đau chứ.Cắp chim theo yêu cầu:khi ko có tiền,cá độ,cờ bạc thua, có người sai khiến tới nhà đó nó sẵn lòng canh me á.
Hoặc là đôi khi cũng người quen biết với mình thôi nhưng thấy chim hay nãy lòng tham nên cũng trở thành thủ phạm luôn hehe.
Đôi khi mình cứ nghĩ 1 cách đơn giản để chim ngay chổ đó chắc ko sao đâu nhưng có thể chuyện gì ko tốt đẹp có thể xảy ra đó.
Có còn thiếu gì nữa AE bổ xung thêm nha để chúng ta giữ chú chim cưng với mình:D

P/s:Nên AE có chim hay sợ mất cứ đưa mình :p
Cảnh giác trước mọi tình huống nhá đôi khi chỉ 1 phút thôi là cũng đủ mất chú chim của mình,cẩn thận nhá.Có câu "phòng ngừa hơn chữa bệnh mà".
Thân!

Mèo thì vô đối bác ơi , chó treo mèo đập , làm sao đậy nổi cái lồng con chim . He he

Nhiều con tinh còn hơn cáo , hồi nhỏ mình nuôi con Thanh Tước , bị con mèo luồng qua bông gió , vào xử đẹp em chim .

Rồi bị mèo hoang vào làm hết 1 em mái , dậy thấy lông lá máu me , cửa lồng mở toan , lông+ máu+ thức ăn+ nước+ phân chim . Nói tới đó đủ thảm rồi .

1 lần lơ là bị ăn trộm nó treo lên nhà cắp con chim mái + lồng , cứ nghĩ trước h không sao nên trả giá đắt quá !

Vả lại nhìu chú "Ken" ăn cắp theo dạng "Âm nhạc theo yêu cầu" , ở trường nài mua không được nên thuê mấy chú Ken theo dõi rồi mò vào ... Vụ này có mấy dđ bị rồi . Anh em cẩn thận .

P/S : Tóm lại mèo , chuột , cắt , quạ gì nó cũng có bản năng riêng của nó , tốt nhất là mình nên bảo vệ tốt cho chim mình !
 

saosau

New member
Thêm một em lọt vào danh sách đen nữa nè các bác. Chắc ai cũng biết có 1 loài giống chuột, đuôi dài và xù to, leo trèo thì khỏi chê, đã có phim về những chú này. Tèn ten ............................................
Đó là chú sóc đấy, mấy chú này rất thích hoa quả và mê chim hơn ae mình nữa kìa.
Sơ sẩy là đi chú chim cưng liền.
Đặc biệt nhà ai mà thấy mấy chú lảng vảng phải trông chừng cái bàn thờ gia tiên nhé.
(thiếu mất cái hình cho sinh động)
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Thêm một em lọt vào danh sách đen nữa nè các bác. Chắc ai cũng biết có 1 loài giống chuột, đuôi dài và xù to, leo trèo thì khỏi chê, đã có phim về những chú này. Tèn ten ............................................
Đó là chú sóc đấy, mấy chú này rất thích hoa quả và mê chim hơn ae mình nữa kìa.
Sơ sẩy là đi chú chim cưng liền.
Đặc biệt nhà ai mà thấy mấy chú lảng vảng phải trông chừng cái bàn thờ gia tiên nhé.
(thiếu mất cái hình cho sinh động)

Mấy em này , anh em đi bẫy gặp nhiều đó , chuyên chơi trò ú tim , ú gan . Chim mà bị nó làm cho 1 trân thì chắc về " Luyện Bổi Chân Kinh " .

P/S : Anh em chia sẻ nhé , bác nào biết thêm mấy em nữa thì cho nó vào " Bảng Tử Thần " luôn nhé !
 
Ý kiến hay nhỉ , chim ai bị kiến cắn , mèo quào liên hệ bác cmbinhlong nhé :cool:!

P/S : Trong đám đó nói thật em sợ nhất con mèo , khuya mà nghe nó chu chéo , mình lại gần thì nó phóng trên nóc tôn rầm rầm , rồi nhe nanh gừ gừ , nữa đêm trông phát khiếp !
ồ cái anh bạn tom and jerry là loài đáng sợ nhất ,mà cái anh Tom nó lên cơn mình còn thấy ghê ghê thật .
thanks bác có rất nhiều bài bổ ích.
thân !
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
ồ cái anh bạn tom and jerry là loài đáng sợ nhất ,mà cái anh Tom nó lên cơn mình còn thấy ghê ghê thật .
thanks bác có rất nhiều bài bổ ích.
thân !

Nhìn mặt em đầu bài là thấy hết dám rớ rồi . Trong đám đó em Tom là trùm . Keke :cool: !

P/S : Bác nào đi bẫy gặp diều , gặp quạ thì chia sẻ nhé !
 
Top