huynguyensg
New member
chào anh em chaomao.org
Mình mới tập tành chơi chào mào được vài tuần nay, vô đây thấy anh em đông vui quá nên có mấy điều thắc mắc mong anh em giúp dùm
Ở nhà có 1 con chào mào bổi cỡ hơn 2 tuần lồng, mình nói thẳng với người bán chim là mình ko biết lựa nên lựa dùm một con chơi thử, chơi tốt ra mua tiếp. Con này khá to con, hình dáng dài dọc khá đẹp, mồng đinh, đầu to, có hầu bò, có râu mép 2 bên chút đỉnh, đích tách đỏ tươi, lưỡi có mấy bớt đen theo lời người bán đó là cách nhận dạng chim trống, con này về cũng tập tành như trên mạng chỉ, trùm áo lồng lại hết rồi bung từ từ ra cho em nó quen, nuôi cho ăn cám hbk số 1, trái cây cào cào tùm lum này nọ thì chừng tuần sau xổ giọng lai rai, tuy vẫn còn nhát người nhưng vậy là quá vui rồi, nhà cũng có mấy em khác nhưng tụi nó khá hòa bình.
Hai bữa trước mình có đi mua cào cào cho chim ăn, thấy anh kia cũng đang đứng lựa chim nên lại đứng xem, anh em nói chuyện vui vẻ nên mình nhờ ảnh bắt dùm 1 con nữa cho vui, ảnh khá nhiệt tình nên lựa khá lâu để chọn dùm cho mình 1 con, con này không to con lắm, mình hơi ngắn, mặt mày rất lanh lợi, đầu cũng to, có hầu bò, mỏ đen nhưng ngắn, râu mép 2 bên miệng dài và nhiều hơn mấy con ở nhà, đích tách cũng đỏ tươi, nhìn chung đó là một chú chim cũng khá liền lạc nhưng nhìn cứ ngắn ngắn sao ấy, ngắn tùm lum chổ, lưỡi ko có bớt đen nào nhưng anh ấy nói là tùy con và cũng tùy vùng mà con có con không chứ ko phải chim mái đâu, thấy ảnh nhiệt tình nên sút luôn em nó và cái lồng về chơi
Lúc về nhà thì em cũ ở nhà thấy chim lạ nên có vẻ sung hơn, hót nhiều hơn, còn con mới thì đứng im ru ngó con kia, cả ngày cũng như vậy nên xế chiều trùm lồng lại đem chổ khác, sợ em nó rót luôn thì khổ.Nhưng sáng hôm qua tức là đúng 1 ngày khi về nhà, sáng nay cho mấy em nó tắm nắng chút, con cũ ở nhà cũng làm um xùm, hót nhiều, còn con mới thì đu theo chút đỉnh, một lúc sau thì mình nghe tiếng con nào làm như súng, chéc chẻ tùm lum thì chạy ra xem cái gì vậy. Thấy em mới đang múa may hót như chơi doping, chéc chẻ tùm lum, còn con mới thì đứng cụp mào xù lông đứng ngó, im re luôn.mấy con kia cũng ko khá hơn, nhưng vẫn bắn lai rai đc.
Ông ở gần nhà cũng chơi chim,ổng nói con chim mới này vậy là tốt rồi, ráng nuôi có lý lắm. Mà mình bân khuân là ko biết em nó có phải chim mái không? Và mình tính mở bung hết áo lồng ra cho chim nó nhìn nhau, cho nó sung, liệu như vậy là đúng không? Con chim cũ bị rót con mới hay sao?
Mình đang dùng cám hbk số 1,trái cây này nọ tùm lum 2-3 thứ lúc nào cũng có cho chim ăn, cào cào cũng thoải mái, sáng đem ra phơi nắng cho tắm táp chừng 1h, đem vô cho nghĩ ngơi, chiều mát mát còn nắng lại đem ra cho tắm nắng thêm rồi trùm lồng cho đi ngủ, sao con cũ 2 tuần lồng đích nó ko còn đỏ như lúc mới đem về, liệu có thiếu sót gì không và cách làm cho tụi nó mau lên lửa, chơi ở nhà cho vui là được rồi
Mình mới tập tành chơi chào mào được vài tuần nay, vô đây thấy anh em đông vui quá nên có mấy điều thắc mắc mong anh em giúp dùm
Ở nhà có 1 con chào mào bổi cỡ hơn 2 tuần lồng, mình nói thẳng với người bán chim là mình ko biết lựa nên lựa dùm một con chơi thử, chơi tốt ra mua tiếp. Con này khá to con, hình dáng dài dọc khá đẹp, mồng đinh, đầu to, có hầu bò, có râu mép 2 bên chút đỉnh, đích tách đỏ tươi, lưỡi có mấy bớt đen theo lời người bán đó là cách nhận dạng chim trống, con này về cũng tập tành như trên mạng chỉ, trùm áo lồng lại hết rồi bung từ từ ra cho em nó quen, nuôi cho ăn cám hbk số 1, trái cây cào cào tùm lum này nọ thì chừng tuần sau xổ giọng lai rai, tuy vẫn còn nhát người nhưng vậy là quá vui rồi, nhà cũng có mấy em khác nhưng tụi nó khá hòa bình.
Hai bữa trước mình có đi mua cào cào cho chim ăn, thấy anh kia cũng đang đứng lựa chim nên lại đứng xem, anh em nói chuyện vui vẻ nên mình nhờ ảnh bắt dùm 1 con nữa cho vui, ảnh khá nhiệt tình nên lựa khá lâu để chọn dùm cho mình 1 con, con này không to con lắm, mình hơi ngắn, mặt mày rất lanh lợi, đầu cũng to, có hầu bò, mỏ đen nhưng ngắn, râu mép 2 bên miệng dài và nhiều hơn mấy con ở nhà, đích tách cũng đỏ tươi, nhìn chung đó là một chú chim cũng khá liền lạc nhưng nhìn cứ ngắn ngắn sao ấy, ngắn tùm lum chổ, lưỡi ko có bớt đen nào nhưng anh ấy nói là tùy con và cũng tùy vùng mà con có con không chứ ko phải chim mái đâu, thấy ảnh nhiệt tình nên sút luôn em nó và cái lồng về chơi
Lúc về nhà thì em cũ ở nhà thấy chim lạ nên có vẻ sung hơn, hót nhiều hơn, còn con mới thì đứng im ru ngó con kia, cả ngày cũng như vậy nên xế chiều trùm lồng lại đem chổ khác, sợ em nó rót luôn thì khổ.Nhưng sáng hôm qua tức là đúng 1 ngày khi về nhà, sáng nay cho mấy em nó tắm nắng chút, con cũ ở nhà cũng làm um xùm, hót nhiều, còn con mới thì đu theo chút đỉnh, một lúc sau thì mình nghe tiếng con nào làm như súng, chéc chẻ tùm lum thì chạy ra xem cái gì vậy. Thấy em mới đang múa may hót như chơi doping, chéc chẻ tùm lum, còn con mới thì đứng cụp mào xù lông đứng ngó, im re luôn.mấy con kia cũng ko khá hơn, nhưng vẫn bắn lai rai đc.
Ông ở gần nhà cũng chơi chim,ổng nói con chim mới này vậy là tốt rồi, ráng nuôi có lý lắm. Mà mình bân khuân là ko biết em nó có phải chim mái không? Và mình tính mở bung hết áo lồng ra cho chim nó nhìn nhau, cho nó sung, liệu như vậy là đúng không? Con chim cũ bị rót con mới hay sao?
Mình đang dùng cám hbk số 1,trái cây này nọ tùm lum 2-3 thứ lúc nào cũng có cho chim ăn, cào cào cũng thoải mái, sáng đem ra phơi nắng cho tắm táp chừng 1h, đem vô cho nghĩ ngơi, chiều mát mát còn nắng lại đem ra cho tắm nắng thêm rồi trùm lồng cho đi ngủ, sao con cũ 2 tuần lồng đích nó ko còn đỏ như lúc mới đem về, liệu có thiếu sót gì không và cách làm cho tụi nó mau lên lửa, chơi ở nhà cho vui là được rồi