cảnh báo chim tặc lộng hành quá rồi!!!

longteo48

New member
sáng nay nghỉ ở nhà có việc rảnh nên tổng vệ sinh lồng và tắm cho mấy e nó!! 9h tắm thay nhau ms xong 2e còn 2e phơi nắng ngoài sân! thế là dáo dác chim tặc đi wa đi lại 2 3 lần. m vừa vào nhà xách e thứ 3 vừa tắm xong thì ra sân chỗ 2e đang phơi nắng thì có 2 gã đi xe gà sát đang chuẩn bị xách thì m quát lên "này làm gì đấy" hắn chưa kịp xách lồng tẩu. may quá các bác ạ! các bác tắm chim hay phơi nắng cảnh giác nhé. giang hồ hiểm ác mất mát khó lường đấy!!
 

hoctrongoan

New member
Mình đã mất 2 con ngon nhất rồi, giờ rút kinh nghiệm, có thời gian ngồi hóng gió thì treo lên cây cao trước nhà cho có nắng, có không khí, thay đổi địa điểm, còn không thì thiết kế chỗ treo trên tầng 3, tắm táp, phơi nắng....trên tầng 3 luôn. Thông báo với cả nhà: con không có bạn bè gì chơi chim hết (trừ ông Ba vợ :p). chắc cú luôn
 

longteo48

New member
Mình đã mất 2 con ngon nhất rồi, giờ rút kinh nghiệm, có thời gian ngồi hóng gió thì treo lên cây cao trước nhà cho có nắng, có không khí, thay đổi địa điểm, còn không thì thiết kế chỗ treo trên tầng 3, tắm táp, phơi nắng....trên tầng 3 luôn. Thông báo với cả nhà: con không có bạn bè gì chơi chim hết (trừ ông Ba vợ :p). chắc cú luôn
giang hồ thật, xém nữa mất con đại ka của nhà!!! bữa nay phơi nắng chắc phải phơi chung vs e nó luôn xong rồi xách vào chứ k thì "mất chim như chơi"!!!
 
Top