Cấp cứu nhanh các bác ơi! Cứu

Chim Điên

New member
Vừa nhận được tin dưới quê có 1 bé thay lông trổ bông đầu, nhận ngay 1 tin dữ, con bổi 1 năm lồng yêu quý đang trong cơn nguy kịch, biểu hiện là xù lông, ăn ít, đi phân lỏng, uống nhiều nước, chim yếu ớt, em nó bị mấy ngày nay rồi, em tính cho uống men tiêu hóa, ăn chuối mốc, không phơi nắng, phủ áo lồng, các cao thủ cho ý kiến với ạ. Đây là con chim của 1 người anh kỉ niệm nên rất quy. Em chân thành cảm ơn.
 

Tominhcuong91

New member
theo mình nghĩ có khả năng trúng gió . Bạn thử bôi dầu gió vào cầu đậu, và nhỏ 3giọt dưới đáy lồng rồi đóng áo lồng . Bản thử xem sao
 

chaomao1

New member
trúng gió rồi mua dầu gió rắc mấy rọt xuống đáy lồng vài lần là hết.
 

xellosak

New member
Chắc ra đi rồi quá lần sau gặP lại thì bắt ra nặn cái phao câu cho nó hết mủ rồi tha dầu gió vào cánh + cầu
 
Top