Cần biết về những nơi cấm bẫy ở Đă Nẵng

tutaicongtu

New member
Tình hình là mình muốn biết những nơi nào cấm bẫy chim ở quanh Đà Nẵng để dể bề nguyên cứu :) Các bác tư vấn cho em biết với nhé :). Thank nhìu
 

tri_okthau

Chào Mào Danh Dự
Tình hình là mình muốn biết những nơi nào cấm bẫy chim ở quanh Đà Nẵng để dể bề nguyên cứu :) Các bác tư vấn cho em biết với nhé :). Thank nhìu

Cứ liên lạc với tosudoc, mọi thông tin từ nguồn khác nêu bị bắt ráng chịu nhé.

tri_okthau
 

tosudoc

New member
Đa số rừng núi QNDN đều bị cấm. Vì trong luật thì cấm săn bắt động vật hoang giã. Nhưng những địa điểm sau bị cấm khá gắt gao: Trung Mang+ Sông kol. Mỹ Sơn. Nam Giang. Sơn Trà..v.v
 

thangqn

New member
Đa số rừng núi QNDN đều bị cấm. Vì trong luật thì cấm săn bắt động vật hoang giã. Nhưng những địa điểm sau bị cấm khá gắt gao: Trung Mang+ Sông kol. Mỹ Sơn. Nam Giang. Sơn Trà..v.v
đây là khu vực bác này
 

tutaicongtu

New member
Đa số rừng núi QNDN đều bị cấm. Vì trong luật thì cấm săn bắt động vật hoang giã. Nhưng những địa điểm sau bị cấm khá gắt gao: Trung Mang+ Sông kol. Mỹ Sơn. Nam Giang. Sơn Trà..v.v
Hê hê sáng hôm qua em buồn quá liều liều sách 2 lồng qua sơn trà, tới chổ chân núi thì thấy cái bảng cấm săn bắt, bẫy..... buồn thiu định quay về, vừa mới quay xe thì thấy 2 thằng nhỏ nó xách lồng bẫy như mình chạy tỉnh bơ vào :) hê hê chạy theo luôn, chạy theo nó hỏi đi bãy chim không sợ kiểm lâm à cái mấy nhỏ nó nói là người ta cấm mấy người vào săn thú lớn với phòng cháy rừng thôi còn mình bẫy chim thì kg có ai nói hết :) hê hê nghe mà khỏe cái bụng. Chạy một mạch quá chùa linh ứng đến cái đoạn bãi rạng thì nghe tiếng chim chào mào hót :) ngắm nghía địa hình thì thấy có cái bật thang dùng để thoát nước trên núi xuống mà mình đi lên được nớ dọt lên treo lồng :) dọt xuống lại mượn cái ghế nhựa của mấy nhỏ giữ xe chỗ bãi rạng mần ly cafe :) ngắm nghía 2 chú chim chơi qua chơi lại tý chút thấy mỏi cổ thì chuyển qua đọc báo ai dè mới đọc hết cái tin đêm 29 Đà Nẵng bắn pháo hoa thì nghe éc éc éc éc hết hồn... hê hê một em đã dính bẫy :)))))))). Cầm sào chạy lên cái bụng vui ghê còn chim đầu tiên mình tự bẫy được lúc cầm sào lấy cái lồng xuống thấy con chim nó cứ rúc rúc cái đầu qua lưới cứ sợ nó sổng :D tay cần lồng tay gở con chim ra mà nó khó dể sợ, cái đầu với cái cánh nó dính vô lưới gỡ hoài không ra quần quần một chút mới gở ra được, chao ôi con chim đó là mí lửa mới vui chứ :))) khí thế, bẫy tiếp lần này chú ý hơn đến trưa tầm 12h thì thấy có 1 em má trắng nữa về nhưng không chịu vô nó cứ quần quần chứ không vô bẩy :D tầm 2 giờ chiều thì về. Thành quả là 1 em mí lửa sơn trà :D
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Hôm qua em đi khu du lịch Tiên Sa, thấy còn chim trên đó, hót nhiều lắm, k biết người ta có cho đi bẫy không nhỉ?
 

tutaicongtu

New member
Hôm qua em đi khu du lịch Tiên Sa, thấy còn chim trên đó, hót nhiều lắm, k biết người ta có cho đi bẫy không nhỉ?
bên tiên sa chổ đoạn nào vậy , bên đó mình cũng hay qua đó câu cá nhưng ít nghe tiếng chim,
 

Moitapchoichim

New member
Hê hê sáng hôm qua em buồn quá liều liều sách 2 lồng qua sơn trà, tới chổ chân núi thì thấy cái bảng cấm săn bắt, bẫy..... buồn thiu định quay về, vừa mới quay xe thì thấy 2 thằng nhỏ nó xách lồng bẫy như mình chạy tỉnh bơ vào :) hê hê chạy theo luôn, chạy theo nó hỏi đi bãy chim không sợ kiểm lâm à cái mấy nhỏ nó nói là người ta cấm mấy người vào săn thú lớn với phòng cháy rừng thôi còn mình bẫy chim thì kg có ai nói hết :) hê hê nghe mà khỏe cái bụng. Chạy một mạch quá chùa linh ứng đến cái đoạn bãi rạng thì nghe tiếng chim chào mào hót :) ngắm nghía địa hình thì thấy có cái bật thang dùng để thoát nước trên núi xuống mà mình đi lên được nớ dọt lên treo lồng :) dọt xuống lại mượn cái ghế nhựa của mấy nhỏ giữ xe chỗ bãi rạng mần ly cafe :) ngắm nghía 2 chú chim chơi qua chơi lại tý chút thấy mỏi cổ thì chuyển qua đọc báo ai dè mới đọc hết cái tin đêm 29 Đà Nẵng bắn pháo hoa thì nghe éc éc éc éc hết hồn... hê hê một em đã dính bẫy :)))))))). Cầm sào chạy lên cái bụng vui ghê còn chim đầu tiên mình tự bẫy được lúc cầm sào lấy cái lồng xuống thấy con chim nó cứ rúc rúc cái đầu qua lưới cứ sợ nó sổng :D tay cần lồng tay gở con chim ra mà nó khó dể sợ, cái đầu với cái cánh nó dính vô lưới gỡ hoài không ra quần quần một chút mới gở ra được, chao ôi con chim đó là mí lửa mới vui chứ :))) khí thế, bẫy tiếp lần này chú ý hơn đến trưa tầm 12h thì thấy có 1 em má trắng nữa về nhưng không chịu vô nó cứ quần quần chứ không vô bẩy :D tầm 2 giờ chiều thì về. Thành quả là 1 em mí lửa sơn trà :D

mình làm việc tại Sơn trà trên mấy khu resoft vs spa mình thấy trên này nhiều chào mào ngon cơm lắm.cũng có dịp bẫy vài em,trong các khu resoft chim chào mào nhiều lắm,ổ chim nữa
 

tutaicongtu

New member
hiiiiiiiiiiii chúc mừng bác.
Bác ơi bên sơn trà chổ cái đoạn gần Khu Biển đông chạy tới tý có cái cầu nớ, chổ đó có một con, con chim này nó khôn quá, mình với thằng bạn chạy qua đó mồi nhưng con chim này nó không có nhảy vô cầu chính để bị sụp bẩy mà nó chỉ chơi xung quanh rồi bu ngang lồng đá với chim mồi, nó làm cho 2 con chim mồi trong lồng hoảng sợ bay lung tung tự làm sập cả lồng, sau zụ đó cả 2 con chim mồi không hót hét gì nữa mà cả cụp mào hic, tưởng đâu hôm ni được con nữa ai dè nó làm con chim mồi mình sợ luôn. Bác có chim hay thì qua đó thu phục con đó đi. Mình hết chim mồi rồi, con này nó đi tông ngắn thôi 5 6 âm thôi nhưng được cái yếm nó đen đậm. Chúc bác may mắn nhé :)
 

tosudoc

New member
Bác ơi bên sơn trà chổ cái đoạn gần Khu Biển đông chạy tới tý có cái cầu nớ, chổ đó có một con, con chim này nó khôn quá, mình với thằng bạn chạy qua đó mồi nhưng con chim này nó không có nhảy vô cầu chính để bị sụp bẩy mà nó chỉ chơi xung quanh rồi bu ngang lồng đá với chim mồi, nó làm cho 2 con chim mồi trong lồng hoảng sợ bay lung tung tự làm sập cả lồng, sau zụ đó cả 2 con chim mồi không hót hét gì nữa mà cả cụp mào hic, tưởng đâu hôm ni được con nữa ai dè nó làm con chim mồi mình sợ luôn. Bác có chim hay thì qua đó thu phục con đó đi. Mình hết chim mồi rồi, con này nó đi tông ngắn thôi 5 6 âm thôi nhưng được cái yếm nó đen đậm. Chúc bác may mắn nhé :)
Cảm ơn bạn đã chỉ điểm nhưng theo quan điểm của mình chim rừng mà hót chit 5-6 âm thì mình đánh cũng chả nuôi. Được bạn nghiên cứu kỹ em nó về thời gian ( lúc nào cũng ở khu vực đó hay là như thế nào đó ....... ) chở mình sang mình thu phục tặng bác nuôi. Vậy nhé. số đt mình thì bạn có thể sang mục mua bán chim ấy nhé
 

quang tran

New member
Cảm ơn bạn đã chỉ điểm nhưng theo quan điểm của mình chim rừng mà hót chit 5-6 âm thì mình đánh cũng chả nuôi. Được bạn nghiên cứu kỹ em nó về thời gian ( lúc nào cũng ở khu vực đó hay là như thế nào đó ....... ) chở mình sang mình thu phục tặng bác nuôi. Vậy nhé. số đt mình thì bạn có thể sang mục mua bán chim ấy nhé
Bác bẫy được không nuôi, chuyển vào Nha Trang em nhận, đảm bảo sâu này thành tài thì ở Nha Trang chim Sơn Trà chỉ mình em có:cool:
 
Top