vậy là hên quá rồi Thành ơi !một kinh nghiệm quý cho aeDạ bày binh bố trận, mà em nó nhất định không về, con này khôn lắm, chính nó đã bẫy các con kia, mấy lần trước, h nó khôn lắm đứng xa xa nhà hàng xóm hót khí thế, tức mình quá cho em Má Trắng ra nghênh chiến, Má Trắng ra ché 1 tràn lằm em nó ức chế bay về và... xà vào lụp, may quá. Cái lồng và cóng bể tan tành, mấy người xung quanh giật mình hú vía tưởng bị ném bom khủng bố, í ới...
Thân, black_fish9402
hix, bác còn bắt về được, em vừa thêm sâu cho chim nó thúc lồng bay mất. Tiếc quá, con chim thích nhất đàn ở nhà. Nó đậu trên ngọn cau sau nhà hot mà chịu vì chim bổi lại không có chào mào mồi. ........................................ đau thật
Cần chi mồi bác, cứ bơ đại em nào ra nghênh chiến, và chạy nhanh đi mua cái lụp trong khi cả đàn ở nhà giữ chân con bổi.
Thân, black_fish9402