Đúng rồi.chúc cuộc thi thành công và cội ngày phát triển.Có phải cội tên Vành Khuyên cũ không anh Dũng
Đẹp quá Dũng ơi. Hình như mình chưa lên đây đúng không nhỉ??
Chú Lăng mang HTL đi để lấy cái lồng nhân dịp khai trương này nhé. Hehe,
Thân ái!
Chim thay lông cũng buồn mà vui. Buồn vì thiếu thiếu cái gì đó mỗi lần ra cội. Nhưng vui sau khi chú chim khoát bộ áo mới và cứng kiến bao sự trưởng thành.Cảm ơn sự tin tưởng của anh, nhưng HTL rớt lông rồi anh ơi.
Khóc.
Đến lúc đó Tuân mang Đại Liên vô tham gia nha. TM4 rớt lông thật rồi, em vảy cá đã xong lông nhìn đẹp lắm Tuân ah.Đẹp quá Dũng ơi. Hình như mình chưa lên đây đúng không nhỉ??
Chú Lăng mang HTL đi để lấy cái lồng nhân dịp khai trương này nhé. Hehe,
Thân ái!
Bác saosau ngày ấy tham gia luôn chứ (thư giãn cuối tuần!). Hôm ấy đưa em Quảng Nam đi chơi cùng một chiến binh mới lấy từ Ninh Hòa gốc Đắc lắc (em mào khủng hôm trước có nói với bác).Cội này thay chủ hay sao mà đổi tên vậy bác Dũng. ...................
Hôm đó bác quangtran cầm em Quảng đi thi để rinh giải thôi.
Đẹp quá Dũng ơi. Hình như mình chưa lên đây đúng không nhỉ??
Chú Lăng mang HTL đi để lấy cái lồng nhân dịp khai trương này nhé. Hehe,
Thân ái!
Mấy giờ gì nữa Sanh, hôm nay là ngày 18 rồi mà.mấy giờ thi vậy anh em!mới có ngày thôi ah!
HômĐến lúc đó Tuân mang Đại Liên vô tham gia nha. TM4 rớt lông thật rồi, em vảy cá đã xong lông nhìn đẹp lắm Tuân ah.
Àh do nó làm mới trang trí đẹp lại lên nhìn không raCỘi Vĩnh Thái đó anh Tuân, em dẫn anh tới xem rồi đó, bữa mà coi con Đy Nó chơi tới 11h hơn đó anh, nó đóng cửa 1 thời gian mới làm lại từ đầu nên thấy lạ...
Thân!