G
Bạn càng nhổ đuôi thì nó càng cắn đuôi thôi. cách của mình 100% hết nè: nhổ cái mỏ của nó là nó hết cái để cắn đuôi....... thôi chuồn lẹ kẻo ăn gạch........ ka ka kaaaaaaaaaaKhông phải căng lửa đâu, mổi con có tình cách riêng, em nào cắn thì sẽ cằn hoài, mình có một em cũng như vậy, mình nhổ đuôi mấy lần cũng vậy
Tật cắn đuôi của chim có thể so sánh với thói cắn móng tay của trẻ nhỏ hay bệnh nghiện thuốc lá - rượu -bia của đàn ông vậy.
Nó có tính gây nghiện.
Cuồng lên là quên hết kìm chế
Tình hình là em có chú chào mào bình định rất hay . em vừa mua về . chủ cũ sau khi bán chim cho em xong rùi mới thú thật là chim có tật cắn đuôi do cách đây 1 năm chủ chim cho chim ăn cám ớt. em nghĩ rằng cắn thì mình cho ăn đồ mát vào , hạ lửa chim sẽ ko cắn ai dè ko có tác dụng dù em đã cho chim ăn các loại cám giành cho chim thay lông, trái cây mát như cà chua,mướp,đu đủ, trứng kiến..... đường cùng em đã nhổ tận gốc đuôi em nó nhưng sau khi ra 1 đoạn khoảng 3cm thì nó lại có triệu chứng cắn tiếp..huhuhu. ko hiểu sao em cho nó ăn cám nhẹ và rứt đuôi nó mà nó vẫn ché ầm ầm.ko có dấu hiệu thay lông hay tuột lửa. nó lại càng dạng thêm nữa là khác. đuôi đang ra và nó vẫn đang cắn, nhất là rỉa vào bô câu. em ko đành lồng phóng sinh vì chim chơi quá hay và giọng quá chuẩn. các anh chị đi qua thương tình chỉ cách giúp em trị cho em nó khỏi bệnh với ạ. em xin đội ơn.