mecm
New member
hư chim là chất rồi bạn ơi,nhưng mấy e má trắng bể rồi nuôi lại đc đó,thấy bác chơi vậy tội e má trắng quá chất e nó số khổchim non mùa rồi mà lại đang thay lông chim yếu mà bác đem đi bẩy gặp già rừng đá tè le vậy ko hư chim mới lạ
hư chim là chất rồi bạn ơi,nhưng mấy e má trắng bể rồi nuôi lại đc đó,thấy bác chơi vậy tội e má trắng quá chất e nó số khổchim non mùa rồi mà lại đang thay lông chim yếu mà bác đem đi bẩy gặp già rừng đá tè le vậy ko hư chim mới lạ
ác ác còn gì là nghệ thuật nữa1 là tìm cây nó ở sáng sớm hoặc chiều tối treo
2 là bác bỏ lồng dưới đất lấy lá che hết hông thôi ( bác làm cách này thử )
nếu mà không nữa mua lọ keo làm luôn =))
thế thì kiếm tay lưới kéo chim đàn về cho khoẻ chứ cầm cái lồng bẩy đấu làm gì cho mệt .bạn mua lưới đó , rồi chọn cây thấp treo mồi ở đó nên đem rựa để phát cây chọn thế đẹp ,rồi phủ lưới xung quanh , mình bẩy nhiều con quỷ kiểu này rồi
với 1 chú bổi già rừng khi muốn bẫy dc nó thì có nên tủ là xung quoanh lồng và đít ko ?? vì nó hay đá lồng !! mà chim mồi lại sợ con già rừng đó nữa !!! vì khi em mang chim mồi cứng đi thì con đó ýt đà lồng hơn !! khi mang con má trắng 1 năm lồng đi thì nó đá mà khôn lắm đá hông ko àh !! hjx !! chỉ giáo em với !
Chào anh Trịnh.cao thủ gì đâu bác, giờ đi đánh nói chung tìm tí cảm giác khó quá. có cái đá rồi mà ko chịu sập bẩy nó đứng ở ngoài nó làm ghê lắm. chứ cái phập rồi thì nằm im 1 cục. hiiiiiiiiii cái này ít gặp lắm, đa số 1 cái là xong rồi. hiiiiiiiiiiii chủ thớt thích nhỉ
bác mà đụng mình thì chắc cơm đùm cơm nắm nằm rừng bắt cho được. cả tuần mới đi lại thì có khi nó còn con mái không cho bác. hiiiiiiiiiiiii chúc bác may mắncám ơn các bác đã chia sẻ !! chỗ em ngày xưa nhiều chim lắm !! giờ có chỗ hết luôn rồi !! chỗ còn thì chim khôn !! đá lồng khôn lắm !! mình chơi lồng bẫy nhiều mặt thì nó lại đấu giọng chơi cánh !! ko đá nữa !! chơi lồng thoáng thì lại đá ghê gớm !!mang chim cứng đi thì nó ko đá chỉ đấu !! vì chim mồi chơi ko bít chán !! còn non 1 mùa thì đấu chừng 1h là nhàn chơi ýt lại ko có lửa vì thế làm sợ chim ngoài !! cuối tuần này lên theo em nó tiếp !! xem đá cũng thích nhưng bắt dc nó còn thích hơn các bác nhỷ !! hehe
hiiiiiiiiii mình cũng thế thôi nhưng giống bác nữa chặn đường là cũng cầu trời cho con rừng nó đá. hiiiiiiii đá được vài lần nó say lên nó đá kinh nhưng lâu lâu đụng con còn đá nó mới còn trổ hết nước chơi. thích nhất là đá mà ko sập nó đổ hết nước. ôi trời ơi lúc đó thì lại khấn phật đừng có thằng nào đánh chim lẫng vãng chứ ko nó đưa lồng gần nó đánh thì có khi mình toi cơm haaaaa ( ngoài mình giờ gặp trường hợp đó nhiều lắm ). Đúng là phải có chữ " NHÂN HOÀ" nữa mới khổChào anh Trịnh.
Anh Trịnh là đi rừng thu phục nhiều chiến binh quá nên bị chai sạn cảm xúc đây. Chứ các mấy anh em đi bẫy ngồi rình bị ong chích gai đâm đau dám la, miệng thì lầm rầm vái trời để nghe một tiếng "phập" thôi đấy
Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và nhiệt huyết!
em đi có 1 mình nên cứ cuồi tuần mới đi !! bạn bè ko ai có thù chim ăn vào máu như mình cả !! bác ở đây ae mình đi chung thì tuyệt quá !! nhâm nhi cafe thẩm chim đá !! hẻ heeebác mà đụng mình thì chắc cơm đùm cơm nắm nằm rừng bắt cho được. cả tuần mới đi lại thì có khi nó còn con mái không cho bác. hiiiiiiiiiiiii chúc bác may mắn
hỳ hỳ !! nếu quen dc anh em nào trên diễn đàn ham đi bẫy thì mình đi chung tốt quá !! di 1 mình ko có tri kỷ cũng buồn quá xá hehechủ thớt vất vả quá nhỉ, mình cũng từng gặp vài trường hợp như thế này, duyên là đến với nhau thôi![]()