Dạ đúng rồi anh, chim gì mà đi thi đứng rỉa lông từ vòng đầu đến vòng cuối. Vậy mà mém tý nữa vào vòng chọn, chán quá!Á đù! Chim chi mô mà chơi kinh rứa Chú em ! Có phải con naỳ hay đem đi thi vưà rồi phải ko Việt? Chơi cánh và xoè đuôi tương tự con Semper cuả anh quá, rất đẹp. Cố gắng chăm để em nó lấy lại phong độ. Rất có tương lai....
Thân chào, tinatino
Dạ bình thường đuôi nó xếp 1 cọng, chim này lúc trước của anh Kiệt Quy Nhơn, chắc anh Đoán biết mà!Chim chơi hay thật! rất phong cách, xin hỏi chủ thớt con này bình thường (Khi ko chơi) đuôi có xếp 1 không? Hay xếp khoảng 3 cọng vậy? Có gì bỏ quá nhé!
Có phải con này bạn bắt qua trung giang (không trực tiếp từ chỗ a.Kiệt)?Dạ bình thường đuôi nó xếp 1 cọng, chim này lúc trước của anh Kiệt Quy Nhơn, chắc anh Đoán biết mà!
Chim này từng lấy giải khuyến khích ở Quy Nhơn, em mua vào SG được 1 tháng thì lấy giải 4 Lê Gia rồi rớt lông. Từ ngày xong lông thì chơi xập xệ, đi thi Vũng Tàu thì rỉa lông, đem ra Thành Tựu chơi được khoảng hơn 1 tiếng thì rỉa lông, đem ra Cầu Xéo cũng vậy, nản quá!Việt có con chim quá? COn này chơi nết rất đẹp, nhưng nó chơi vậy bền khg Việt ơi?
COn này chơi nết giống con ngụ đoản của bác Cọp quá, bữa nào bác cọp pót clip con xòe cho AE chiêm ngưỡng luôn cho đủ cặp!
Câu hỏi bác Đoán giống thắc mắc của mình nè!
Cố gắng chăm thêm, phơi nắng và tắm thường xuyên. Đừng nản, kiên trì tí thì sẽ thấy hạnh phúc khi em nó lấy được phong độ. Còn Ko có điều kiện phơi nắng hằng ngày thì đưa anh chăm cho 1 tháng.Chim này từng lấy giải khuyến khích ở Quy Nhơn, em mua vào SG được 1 tháng thì lấy giải 4 Lê Gia rồi rớt lông. Từ ngày xong lông thì chơi xập xệ, đi thi Vũng Tàu thì rỉa lông, đem ra Thành Tựu chơi được khoảng hơn 1 tiếng thì rỉa lông, đem ra Cầu Xéo cũng vậy, nản quá!