các bác ơi cho e hỏi tý. con chào mào của e ở nhà thì hót hét tốt, treo ra là hót ầm ầm thế mà hễ gặp chim khác là im ko hót hà sao ạk
xin lỗi bác chủ thớt vì e chưa đủ đk đăng bài nên e viết nhờ
cảm ơn các bác nhiều!!
Cảm ớn bác nha. Chắc mùa sau em nó sẽ chơi ngon hơn.....hihiChú chim ra giàn chơi vậy tốt rồi bạn ah. Từ từ nó sẽ tiến bộ hơn ! Xin chúc mừng chủ thớt !
Hihi. Bình thường kẹp chim nó ko chụp lồng đâu, đứng kéo và kè cả mấy giờ. Hôm nay gặp cạ nên ..... đúng như bác nói chim chưa đủ lửa, mới nổi. Hy vọng sẽ đạt lửa đê xem fong độ nó ra sao. HihiCHim chưa đủ lửa , vả lại nết chụp lồng quá ! Bạn nên bố trí thêm cầu phụ, để xa dàn , dần dà nhích vào
hihi. Thanks bác. Bình thường em nó it chéc thì chơi rất bền....3h binh thường. Lúc sáng đem đi nhưng chéc nhiu quá nó mệt hay sao ấy. Tầm hơn 1h30 thì ko chéc nữa. chỉ đứng kéo và bung cách. Thấy kẹp càng nhiều lồng em nó chơi càng sung, đặt biệt gặp em nào dữ ché no sẽ ché lại đó bácNết đấu của chim tơ bu chụp và chéc ko uy lắm.Đụng cạ thì chơi chéc còn gặp mấy e già lão làng thì....! Con này chắc chỉ lên giàn chơi tầm 1h thôi, fe fao thì cũng được, thỏa niềm đam mê hi.
ông này có cái hình độc nhỉ.hehhehehNết đấu của chim tơ bu chụp và chéc ko uy lắm.Đụng cạ thì chơi chéc còn gặp mấy e già lão làng thì....! Con này chắc chỉ lên giàn chơi tầm 1h thôi, fe fao thì cũng được, thỏa niềm đam mê hi.