Hoàng Nguyên
New member
Nhờ mọi người tư vấn cho em cái. Số là em có em chào mào cũng tạm tạm mới thay lông xong, cho ăn cám HBK ( hình như có ớt, em thấy đỏ đỏ ở vụn cám ). Đi dàn thường thường thì chơi cũng chơi lai rai như người ta. Bữa chủ nhật rồi, xách tới giàn trùm áo để dưới đất thì ché chéc ghê lắm. Ai cũng trầm trồ, hí hửng treo lên thì quê gần chết. Em nó đứng xù một cục, thỉnh thoảng lốc được vài tiếng,thái độ thì có lúc sung có lúc lại cúp mào tỏ vẻ sợ sệt. Hôm nay em nó lại nổi hứng bứt lông mình, thái độ như thằng điên. Xin các anh em có kinh nghiệm giúp em ca này với. Em mới chơi vài tháng nên chưa hiểu rõ lắm. Có phải do cám quá nóng không? Và quan trọng nhất là em muốn hỏi cái dzụ xù lông một cục và thái độ có vẻ sợ sệt kia là do em nó yếu lửa hay do quá nóng trong người? Cảm ơn các anh em.