Tri Minh
New member
Tình hình là e có 1 chú chơi rất hay nết đấu tốt mà khổ nổi đang chơi là quay cắn đuôi tạch tạch ra gian chơi khi xách về nhà là chú ta quay lại cắn đuôi của mình, may mắn một cái là mặc dù cắn đuôi nhưng không bị hư hại gì cả, vẫn đẹp như thường nhưng vì cắn đuôi thấy nết xấu nên e ko thích, tính bán rẻ đi nhưng mà tiếc vì thái độ chơi rất tốt nên đành để e nó làm chổ dựa tinh thần mỗi sáng chủ nhật với cốc cafe. E đã làm đủ mọi cách như vệ sinh lồng sạch sẽ, tắm nước muối pha loãng chống rận mạt mà cũng không hết. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo giúp em nó vượt qua cơn bạo bệnh. Thanks các bác nhiều!