phamngoctham
New member
thân chào chúc bác nuôi em nó mạnh khỏe nha.
Cố gắng chăm nó nhé bác, thả đi nó không sống được đâu, mình chăm nó ngày sống được ngày nào hay ngày đó. Thật tội nghiệp.
Cho dù chú chim có thành tài hay không, thì tình cảm anh Lăng dành cho nó thật quý giá... chúc cho em nó chóng hồi phục và đáp lại tấm lòng của anh Lăng
Thân ái, Impala!
Tàn cước mới đúngĐặt tên cho em nó là Tàn Túc đi bạn ơi
Đặt tên cho em nó là Tàn Túc đi bạn ơi
Ở trong Huế có con Tàn Cước của Hoàng VPB chơi rất hay, vì nó đã có tên vậy nên mình cũng muốn con của bạn như vậy thôiBạn cho mình kiến giải thêm về cái tên Tàn Túc nhé
Impala thân,
Con chim này là 1 món quà từ anh Dũng Cmnhatrang tặng,
Lăng có lỗi sơ suất để em nó phải mang tật hình suốt đời.
Nên việc Lăng có trách nhiệm cứu chữa, chăm sóc cho nó suốt đời nó vừa là tình cảm với chim, vừa là trách nhiệm với bạn chơi -cmnhatrang.
****
Khi chim mới bị chuột nhắt tầm sát, khoảng tờ mờ sáng; tiếng thét chét chét chét vang lên từ phòng khách.
Đang ngủ trên lầu, vội tung mềm phi ngay xuống bên lồng.
Nan lồng không gãy, áo lồng rách te tua, lốm đốm loang lỗ.
Trong lồng, chim đứng trên cầu nghiêng nghiêng - niểng niểng.
Giò trái của chim bị cắn rách.
Phần đùi (tỏi) bị xay xát, trụi lông, ướt máu.
Phần ống quyển ghép vào đùi không còn giữ được hình chữ V như thường ngày.
Vì khớp gối đã bị cắn lìa khỏi khớp đùi.
Lăng giữ chim trên tay, băng bó, sát trùng sơ bằng nước muối sinh lý.
Hôm sau, anh cmnhatrang hướng dẫn bóp muối hột và nghệ bó vết thương, Cố định khớp bằng thanh gỗ nhỏ ( que diêm)
2 ngày / lần Lăng thay băng cho chim.
Nhưng sau 18 ngày, xương không lành được như câu " Chó liền da, gà liền xương"
Anh cmnhatrang vừa tiếc, vừa buồn.
Lăng thấy có lỗi với cả chim và bạn chơi.
Ngày thứ 21, viết lên đây.
Khi mới về, chim có 3 cọng cánh trắng, mào dựng cao ngạo nghễ.
Chim có ức cũng khá đậm, nhưng chưa "giá kiềng" như hiện nay,
Đến nay sau 30 ngày nuôi, tuy bị thương thập tử nhất sinh, lông đuôi ra không nổi, đít lưa thưa vài cọng loe hoe màu cam nhạt. --> chim yếu . Nhưng, bộ kiềng -lông ức lại đậm đen, to bản, gần như 99% giá nhau.
Thật là .....
gửi bởi jang:
"Thiết mộc chân đã quy tiên đâu mà nhập hồn hả Thành hahahaha!
Thân-Jang... "
Thiết mộc chân đã đi thăm ông bà rùi jang ơi.
[video=youtube;kmKX3ymFj2k]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kmKX3ymFj2k[/video]
em má trắng này Lăng ráng nuôi tốt nhé, em nó lên đỏ má, ra trường chơi được là toại nguyện lắm rồi. Em này nhìn thảm quá , Tmc còn có cái chân để giữ thăng bằng. Cầu nguyện cho tmc má Trắng
Ặc ặc chuyển nghề thành bác sỹ khi nào vậy Lăng. E này gốc ở đâu vậy, tội quá. Ráng chăm em nó ngen. Em nó mà ra rừng thì chỉ làm mồi cho chim khác thôi.E nó còn cái chân lủng lẳng nhuq TMC đó Chiêu, mình nói để vậy cho e no thăng bằng ma cu Lăng cắt đi thì phải.
Nghe rùng mình quá. Hệt như bác sỹ nói. Chúc em nó có 1 cuộc sóng mới tốt đẹp......Cái chân khớp là ra khỏi khớp trên rồi anh Chiêu, anh Dũng, anh Cường ơi.
Lủng lẳng như miếng da thừa vậy.
Thảm thiết lắm lắm,
Xương phần đùi đen dần.
Em sợ nó hoại tử, lan lên xương đùi trên nên mới tháo khớp cẳng chân dưới.
Chứ chuyện đó đâu ai nỡ.
Sorry bác nhầm rồi,em chim độc này là của bác Lăng hatoven chứ hổng phải của mình!thân-Jang...Hi Jang , mình cũng có một chú y như bạn chỉ khác la mình bẩy được , lúc dính rồi mới thấy định thả nhưng thấy tội nghiệp nên nuôi cũng cầu mong cho nó đươc bình thường như đồng loại vì nếu có thả ra ngoài thì e nó chắc không tồn tại được lâu