chào mào giọng hay

thai bao son

New member
con chim này e này lại của 1 bác đang bẩy trên đèo hải hân ngay khúc chưa tới hầm hải vân ra huế quê e , tại tính tò mò ham chim , cho nên thấy có bác nào bẩy chim em mở của xe chạy tới coi vừa tới bác ấy nói đừng tới đây đang đấu , e cứ đi nhẹ nhẹ tới sau lưng của bác ấy , em nhìn lên thì thấy con bổi ngoài sổ bọng hay độc lạ , xong chào bác ấy , bác ấy cười rồi 2 cặp mắt nhìn trên lồng sập , xong e thấy con bổi nó cứ lượn quanh quanh thôi nó đá hông , bác ấy thấy vậy lấy xuống che lại lồng bẩy , xong tầm 15phút sau con bổi nằm gọn trong lưới , e thấy con bổi giong hay quá cho năn nỉ bác ấy nhương lại cho e con bổi tại giọng nó hay quá mà anh hay đi bẩy thì kiếm chim dể , xong bác ấy nói anh thích thì e để lại cho 1 con đèo chơi nhưng đèo giờ khó bẩy lắm , xong 2 bên giao dịch êm đẹp , em lưu lại số của bác ấy nhưng bị mất dt rồi
 
Top