lampfc
New member
Chào các bạn, mình có nuôi 1 em má trắng, hót hét rất là ok, cứ treo là hót cả ngày. Số là vừa rồi em nó thay lông nên e cho ăn rồi trùm lồng treo vào 1 góc và quên cho ăn tiếp, đến lúc e nhớ tới thì hỡi ôi đã 4 ngày ko đụng tới, mở áo ra thì thấy em nó nằm dưới bố thoi thóp, bắt ra đút cào cào trứng kiến cũng ko ăn, em đành chơi chiêu banh mỏ nhét vào, thật may là nó đã qua cơn nguy kịch và tự ăn uống lại dc. Nhưng bjo nó bay rất yếu, đã nữa tháng sau khi chết đi sống lại ko hót 1 tiếng, bây jo phải làm cách nào để em nó lấy lại lửa, mong các bác chỉ giáo.