chaomaoyemkhit
New member
Chào các bác.
Hiện giờ do bận quá nên mình chỉ nuôi duy nhất 1 chú chào mào, xung quanh đó cũng không có hàng xóm nào nuôi chim. Mình có cảm giác vì lý do đó nên chim mình bị buồn thì phải, sáng treo ra chú ta chỉ gọi vài tiếng rồi im bặt đứng hót chuyện; củi lửa thì nuôi đều tay vẫn chưa có, mình dợt cội 2 lần/tuần, đem ra thì cũng chơi tương đối không đến nỗi nào, nhưng về nhà là vậy. Một điều lạ là trưa t4 dợt xong mình hay đem chim về cơ quan, chỗ đấy bác bảo vệ cũng nuôi 3-4 con thì chim mình bức lên chơi rất dữ, ra mỏ ché chéc liên tục khiến mấy chú kia nín re, trong khi nếu đem về nhà thì chú ta lại im ru.... Bác nào có kinh nghiệm cho mình hỏi nuôi 1 mình thì chim không thể căng lửa được đúng không? Và mình có nên đem chim mình vào cơ quan không??
Vì điều kiện mình không có nên không thể tuyển thêm vài chú cho vui cửa vui nhà được, mong các bác tư vấn!!
Hiện giờ do bận quá nên mình chỉ nuôi duy nhất 1 chú chào mào, xung quanh đó cũng không có hàng xóm nào nuôi chim. Mình có cảm giác vì lý do đó nên chim mình bị buồn thì phải, sáng treo ra chú ta chỉ gọi vài tiếng rồi im bặt đứng hót chuyện; củi lửa thì nuôi đều tay vẫn chưa có, mình dợt cội 2 lần/tuần, đem ra thì cũng chơi tương đối không đến nỗi nào, nhưng về nhà là vậy. Một điều lạ là trưa t4 dợt xong mình hay đem chim về cơ quan, chỗ đấy bác bảo vệ cũng nuôi 3-4 con thì chim mình bức lên chơi rất dữ, ra mỏ ché chéc liên tục khiến mấy chú kia nín re, trong khi nếu đem về nhà thì chú ta lại im ru.... Bác nào có kinh nghiệm cho mình hỏi nuôi 1 mình thì chim không thể căng lửa được đúng không? Và mình có nên đem chim mình vào cơ quan không??
Vì điều kiện mình không có nên không thể tuyển thêm vài chú cho vui cửa vui nhà được, mong các bác tư vấn!!