mình cũng thử để sào gần cho no quen.mà cứ đẻ lồng cách sào 1m là chim bay loạn lên.lông lá bay tùm lum.thấy vậy mình lại thôi.ae con cách nào khác k.chỉ mình với.thank mọi người trước nhé.
Em thấy hầu như con chim nào cũng sợ sào mà? thấy sào tưởng đánh nó nó sợ thôi
Muốn tập hết sợ thì em nghĩ cứ để sao cách nó khoảng 2m. đển nó quen dần. khoảng 1 tuần sau thì buộc đầu sào cái dây thun. treo sào lơ lứng. để cho cái sào nó chuyển động. lây dần chim thấy ko có đe dọa gì thì nó sẽ quen. ko bít đúng ko. các bác đừng ném đá
Mình thì ngày nào cũng cho em nó vào lồng bẫy rồi dùng sào treo, thấp cũng dùng sào và để ngay cái sào gần nó. Mỗi ngày 1 tiếng và 10 ngày sau thì đỡ nhảy và sau 20 ngày nó mổ cả sào luôn!