Chào mào trong tôi !

Việc chơi chào mào cũng thật đa dạng và phong phú. Có người thích chơi chim đấu , người thì thích chơi chim giọng. Mỗi phong cách chơi đều có nét hay riêng của nó , lựa chọn cách nào là tùy sở thích và điều kiện của mỗi người.
Là một người đam mê chào mào từ nhỏ , có lẽ là do bị cuốn hút bởi giọng hót thánh thót, trầm bổng của nó ! Có lẽ vì vậy nên mình chơi theo phong cách chim giọng. Nhiều khi vẫn tự hỏi mình có lỗi thời không? Và lý lẽ của mình là : Miễn nó làm cho ta cảm thấy vui, giảm căng thẳng, mệt mỏi trước những bộn bề lo toan của cuộc sống, nó cho ta cảm giác cân bằng giữa công việc và cuộc sống ...!
Cảm giác mỗi buổi sáng sớm nhâm nhi tách cafe đen, chén trà ấm nghe những chú chim nhà sổ giọng thánh thót, trong veo trước khi đi làm cũng thú vị lắm chứ !

[video=youtube;P5zkOlY4JRA]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P5zkOlY4JRA[/video]

[video=youtube;l-r9CBKBq38]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l-r9CBKBq38#at=116[/video]


[video=youtube;eNs4ZqgRT0w]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eNs4ZqgRT0w[/video]
 

tuanlv115

New member
Cũng có nhiều người chơi giống bạn mà . THỉnh thoảng nghỉ hãy đem ra giàn chơi cho vui . Ko mang nặng tính chất thi thố gì cả chỉ mang ra uống tách cafe chim mình ko chơi thì ngắm chim người khác ^^.
 
Giờ mình cũng đang nuôi chim đấu , mà có chú chim hình như bàu công, mới vừa sang nhượng cho anh bạn, vắng em nó 2 ngày mà tối ngủ chập chờn k yên, đành nói anh ý chia lại cho minh,sống với em nó gần 1 năm , giờ tự nhủ còn chơi chim là còn em nó, tuy em nó bị tật cắn đuôi nhưng mà giọng hót, theo mình cảm nhận trong bầy chim nhà mình rất tuyệt, , k biết em nó có phải chim giọng k, mà cứ bbật file bàu công là em nó chơi và ché rất ghê, Còn đấu giàn thì bt, Thấy giờ nhiều cuộc thi mà đi hoài vẫn hoài công, nên sáng nghe em nó hót cũng nhẹ nhàng, chúc bạn theo đuổi niềm đam mê mãi mãi
 

stada

New member
Cũng thú vui này mình đang định đăng 1 câu chuyện sáng nay nhưng mà có topic của bác rồi thì đành ké cho vui vậy. Chuyện là thế này, trưa nay em tắm cho mấy chú chào mào nhà em. Sang lồng tắm xong mang lồng chú nó đi dọn rồi thay thức ăn cho nó, bỗng đâu sau lưng mình nghe tiếng hót quay lưng lại thì thấy em chào mào vừa ra ngoài. Hic, em quên đóng lồng tắm lại, em nó bay qua nhà hàng xóm đứng hót một mình nhìn tiếc ngẩn ngơ. Ngay lập tức em xách lồng của em nó treo ngay bỏ thêm ít trứng kiến và mướp khía thường ngày em ấy vẫn thích ăn và em đứng xa ngồi ngóng. 5 phút sau thấy em nó quay bu ngoài lồng rỉa mướp khía. Em thấy mừng mừng. Ngồi đợi thêm 10p thấy em nó đã vào lồng mổ trứng kiến. Em chạy ngay đến đóng sập lồng. Trời ơi thương cục cưng quá. Em này là bổi má lở mùa rồi em mới mua còn nhát lắm. Vậy mà chú nó vào được lồng. Em mừng hết sức. Tự thưởng mình một ly cafe và cào cào cho em nó.
Nhân đây cũng muốn nhắc nhở mấy bác nhớ đừng quên đóng lồng tắm nha.
 

huylam2910

New member
Cũng thú vui này mình đang định đăng 1 câu chuyện sáng nay nhưng mà có topic của bác rồi thì đành ké cho vui vậy. Chuyện là thế này, trưa nay em tắm cho mấy chú chào mào nhà em. Sang lồng tắm xong mang lồng chú nó đi dọn rồi thay thức ăn cho nó, bỗng đâu sau lưng mình nghe tiếng hót quay lưng lại thì thấy em chào mào vừa ra ngoài. Hic, em quên đóng lồng tắm lại, em nó bay qua nhà hàng xóm đứng hót một mình nhìn tiếc ngẩn ngơ. Ngay lập tức em xách lồng của em nó treo ngay bỏ thêm ít trứng kiến và mướp khía thường ngày em ấy vẫn thích ăn và em đứng xa ngồi ngóng. 5 phút sau thấy em nó quay bu ngoài lồng rỉa mướp khía. Em thấy mừng mừng. Ngồi đợi thêm 10p thấy em nó đã vào lồng mổ trứng kiến. Em chạy ngay đến đóng sập lồng. Trời ơi thương cục cưng quá. Em này là bổi má lở mùa rồi em mới mua còn nhát lắm. Vậy mà chú nó vào được lồng. Em mừng hết sức. Tự thưởng mình một ly cafe và cào cào cho em nó.
Nhân đây cũng muốn nhắc nhở mấy bác nhớ đừng quên đóng lồng tắm nha.

Chúc mừng Bạn, qua cách bạn kể cũng thấy bạn vui đến mức nào!
 
Cũng có nhiều người chơi giống bạn mà . THỉnh thoảng nghỉ hãy đem ra giàn chơi cho vui . Ko mang nặng tính chất thi thố gì cả chỉ mang ra uống tách cafe chim mình ko chơi thì ngắm chim người khác ^^.

Cảm ơn bạn nhiều ! Mình vẫn thường ra cội chơi khi rảnh rổi và tham gia nhiều cuộc thi ( nhiều lúc đi chỉ để xem ae thi thố thế nào thôi ).

Đồng quan điểm. Chơi đơn giản cho đời thanh thản

Nói đơn giản chứ thực sự không đơn gỉan bạn à . Đã chơi thì phải chăm chút, chọn lựa. săn tìm...Có chăng là mình không đặt nặng vấn đề hơn thua mà thôi.
 

chaugiathuan1

New member
Con người ai cũng có cái tính hơn thua cả.... ví như sáng nay vô tình đi dợt nhầm ngày thi tuần ở cafe Vị Đắng. Lúc đầu chẳng thấy j, nhưng lúc vào thi thì máu ăn thua lại nổi lên. Lần lượt từng chú chim quanh chú chim của e bị hạ xuống, mỗi lần như vậy tim e cứ đập mạnh lên vì hồi hộp, trong tài đi đến gần thì trong đầu cứ nghỉ " thôi rồi " . Nhưng cũng tới lúc chú bổi 2 mùa của mình được hạ xuống :eek: lúc đó trong lòng vẫn cay cú.... nhưng ngồi chơi 1 hồi, ngắm những chú chim khác chơi thì e lại bình tâm trở lại.....

Trong cuộc chơi lun có thắng, có thua.....nhưng chủ yếu sau cuộc chơi mình còn lại j.... sự thỏa mãn về tinh thần hay càng nặng đầu hơn vì cay cú.....

P/s : ý kiến của riêng e, ae gạch đá thì e nhận <3
 
Top