hilandwind
New member
mình có con chào mào gốc quảng trị chyển vào bmt hơn 1 năm, nhập hộ khẩu nhà mình được 8 tháng rồi. lúc trước ở chủ cũ nuôi văn nghệ không đem đi trường, ở nhà và mang sang nhà hàng xóm thi em nó chơi như điên, nghe tiếng chim lạ là ché ( ít sổ bọng) và ché. sau khi thay lông xong mãi mà chẳng lên lửa thế là chủ cũ chán nản bán lại cho mình. về nhà mình một thời gian em nó vẫn cứ như thế không thấy tiến bộ. cuối cùng mình cũng mang em nó ra cafe thì thật bất ngờ là em nó chơi xung hơn ở nhà, mào luôn dựng, lúc mới ra cũng ché mấy tiếng. chơi được khoang 15 phút thì em nó bắt đầu giảm nhiệt, vẫn sàng cầu và lâu lâu ra cánh ra bọng. nhìn em nó chơi trong lòng mừng thầm (mình đã có chiến binh). nhưng các lần sau đưa đi em nó chơi cứ như vậy không thấy tiến bộ gì cả ( chỉ được khoảng 15 phút). có người nói bản chất nó chỉ có thế, đúng không AE?
sáng chủ nhật vừa rồi định mang đi cafe thì thấy rớt hai cọng lông cánh nên lại trùm lại nhưng em nó cứ hót hét ầm ầm nên treo ra quay clip gửi AE xem cho vui.
qua đây cho mình hỏi em nó có phải má trắng lên không các bác? em nó có một bọng dài nhất là 7 âm nghe rất trầm và một bọng 4 âm lại rất đanh(trong clip chưa ra các bọng này). theo mình thấy giọng em nó khá hay, nhiều giọng nhưng lại không siêng đảo giọng.
sáng chủ nhật vừa rồi định mang đi cafe thì thấy rớt hai cọng lông cánh nên lại trùm lại nhưng em nó cứ hót hét ầm ầm nên treo ra quay clip gửi AE xem cho vui.