Hải Băng Giá
New member
Niềm vui bất chợt đã đến với mình, hjhj sáng thứ 7 dậy sớm chạy thể dục về tới nhà lúc 6h sáng nghe chào mào trời hót tâm hồn cảm thấy dễ chịu hơn. Thế là sách cái lồng bẫy ra cây treo cho vui xong rồi đi làm. Tới trưa về ghé ra cây để sách chim vào nhà cất mà không ngờ thấy dính 1 em ôi bổi đẹp tuyệt vời, mào cao, mặt dữ, tướng đẹp. Trưa nay về sách em nó treo ra cây cho tắm nắng, thế là em nó sổ bọng vài tiếng nghe sướng cả tai. Ôi thật là tuyệt vời chỉ có 3 ngày mà em nó đã ra giọng sướng quá hehe.