Chủ nhật Buồn !

VipClub

Vua Chào Mào
Ttình hình dạo này khá bận . ko đi đánh chim cò gì được .
nay chủ nhật có tí thời gian rảnh rổi cùng vài chiến hữu để đến vùng đất Buôn trấp của núi rừng cao nguyên .
Nhưng khi vào đến đây thì coi như anh em đã hụt hẩng. vào thời điểm này năm trước có thể thấy từng đàn chào mào từ 200 > 500 con là chuyện bình thường . nhưng năm nay thì quả thật đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới thấy được 1 cặp .
khi bắt đầu bẩy thì 6h sáng . đến 8h thì mới nhảy lồng . đấu rất hay. nhưng ôi thôi ở đâu xuất hiện 1 chú đít vàng bay tới . và dành cầu tử với em đít đỏ
và 1 số hình ảnh của núi rừng cao nguyên

kẻ phá hoại của em sau 2 tiếng đồng hồ .
aeeee4708ce54935c7a80f1bb6a8ed48_45350293.dscf5223.700x0.jpg


5d2cbb1f377b2a8b3e73042f081597e3_45350484.dscf5225.700x0.jpg


và đây thêm 1 ít phong cảnh núi rừng daklak


fa300c16054ed301144d2863a76208fc_45350625.dscf5224.700x0.jpg


0fccb5523b4d8e6b83f0ac11fac6625b_45350672.dscf5222.700x0.jpg





e4aa9dbfb04ef340c2396a1ebce9f16f_45350749.dscf5220.700x0.jpg
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
woa.phong cảnh rất đẹp.người cầm dc chim đít vảng thì rầu thúi ruột.lần sau đi bẩy là có cm ak.
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
bác đi bẫy vui quá à! T5 này định làm 1 chuyến lên Trà My đây! hihi
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
haha đem em đít vàng về rôi ti nhậu cho bỏ tức đi Tuấn hehe!!!
 

chaomaonew

New member
Xúi quẩy quá hehe, mà cho mình hỏi con đít vàng cũng cùng họ chào mào hã bạn
 

VipClub

Vua Chào Mào
Xúi quẩy quá hehe, mà cho mình hỏi con đít vàng cũng cùng họ chào mào hã bạn
vâng. chào mào đích vàng cũng là họ hàng nhà chào mào .
trên daklak của mình có 4 loại .
1 Chào mào đích đỏ . loại chào mào anh em ta đang chơi .
2 chào mào đít vàng. có ảnh ở trên
3 chấp quạch thường gọi là quành quạch hay quạch thơm
4 chào mào núi. là loại chào mào màu vàng đầu màu đen .
tất cả dòng trên chỉ có đít đỏ được anh em mọi miền yêu chôộng nhất !
 

thai sanh

New member
chia buồn cùng bác!thứ 7 này mình củng vừa đi bẩy chào mào ở khánh bình mà bị dính tới 2 em đít vàng buồn quá cho 2 con lên lò luôn
 

netcom0909

New member
Có lẽ một phần do phong trào nuôi chào mào cả nước lên cao nên mấy em nó vào lồng ở hơi bị nhiều, số khác vào lồng rồi về thiên đường an lạc. Hix, hix. Tương lai chắc a em nhà ta phải tự nuôi sinh sản chào mào mà nuôi, chứ ngoài rừng từ từ khan hiếm. Chỉ những vùng chào mào giọng ko hay mới còn nhiều thôi.
 

pepsi47

Moderator
Chúc bạn hiền may mắn hơn trong chuyến sau, mùa này chim đang nuôi con và trên Đak lak đang mưa nên chim cò ko có lửa nên hơi khó đánh, khoản 1 tháng nữa đi đánh má trắng là tuyệt luôn.
 

impala

Chim Thầy
Anh Tuấn hôm nào làm quả bẫy lưới luôn cho bằng người ta anh hehe... chứ bẫy đấu sao lại hehe... em đùa thôi nha :cool: hihi
 
Sửa lần cuối:

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Ôi con này lại dâng thịt cho anh em nướng mọi chấm muối hột rồi, ngon tuyệt. Chắc chim di cư đấy bác. Chứ nếu mà vì bẫy lưới thì mình cũng buồn thật.
 

ta.phuoc

New member
Đợt 30-04 về Daklak đi bẫy 4 ngày mà ko có con nào. Buồn quá, bọn bẫy lưới nó ko tha cái gì cả. Năm ngoái tầm đó về chào mào bay đầy mà năm nay tìm mãi ko thấy 1 bóng.
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Nhưng khi vào đến đây thì coi như anh em đã hụt hẩng. vào thời điểm này năm trước có thể thấy từng đàn chào mào từ 200 > 500 con là chuyện bình thường . nhưng năm nay thì quả thật đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới thấy được 1 cặp .
Đợt 30-04 về Daklak đi bẫy 4 ngày mà ko có con nào. Buồn quá, bọn bẫy lưới nó ko tha cái gì cả. Năm ngoái tầm đó về chào mào bay đầy mà năm nay tìm mãi ko thấy 1 bóng.
Núi rừng Tây nguyên mà còn vắng bóng chào mào thì tương lai không xa chẳng còn chim để chơi...
Thân chào, tinatino.
 
Sửa lần cuối:
Top