VipClub
Vua Chào Mào
Ttình hình dạo này khá bận . ko đi đánh chim cò gì được .
nay chủ nhật có tí thời gian rảnh rổi cùng vài chiến hữu để đến vùng đất Buôn trấp của núi rừng cao nguyên .
Nhưng khi vào đến đây thì coi như anh em đã hụt hẩng. vào thời điểm này năm trước có thể thấy từng đàn chào mào từ 200 > 500 con là chuyện bình thường . nhưng năm nay thì quả thật đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới thấy được 1 cặp .
khi bắt đầu bẩy thì 6h sáng . đến 8h thì mới nhảy lồng . đấu rất hay. nhưng ôi thôi ở đâu xuất hiện 1 chú đít vàng bay tới . và dành cầu tử với em đít đỏ
và 1 số hình ảnh của núi rừng cao nguyên
kẻ phá hoại của em sau 2 tiếng đồng hồ .
và đây thêm 1 ít phong cảnh núi rừng daklak
nay chủ nhật có tí thời gian rảnh rổi cùng vài chiến hữu để đến vùng đất Buôn trấp của núi rừng cao nguyên .
Nhưng khi vào đến đây thì coi như anh em đã hụt hẩng. vào thời điểm này năm trước có thể thấy từng đàn chào mào từ 200 > 500 con là chuyện bình thường . nhưng năm nay thì quả thật đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới thấy được 1 cặp .
khi bắt đầu bẩy thì 6h sáng . đến 8h thì mới nhảy lồng . đấu rất hay. nhưng ôi thôi ở đâu xuất hiện 1 chú đít vàng bay tới . và dành cầu tử với em đít đỏ
và 1 số hình ảnh của núi rừng cao nguyên
kẻ phá hoại của em sau 2 tiếng đồng hồ .


và đây thêm 1 ít phong cảnh núi rừng daklak


