Thanks anh Chéc, vì khoảng cách ghế ngồi đến giàn hơi xa nên chỉ có thế. Chim vừa mới ôm lông, phong độ đạt 60% như vậy ok rồi anh nhỉquay hơi xa, chim chơi nhanh nhẹn quá.
Trời thanh gió mát ... úp em Phong Mỹ 3.5 mùa của mình góp vui cùng diễn đàn. Chúc anh/em một ngày tốt lành
Lồng Quy Nhơn ở giữa, phía trước màn hình.
Anh cũng bận nhiều nên mua đến 200 bị cào cào về phơi héo héo và sấy khô, xay nhuyễn trộn vô cám cho chim ăn luôn đó Quang. Sáng mang chim ra treo hoặc thả lồng lực rồi đi làm, chỉ được 2 giờ vào buổi chưa để tắm và phơi chim. Nhiều lúc không về và quên mất nên ra đi mấy em như thế rồi. Đam mê chào mào quá rồi nên mới khổ thế đóBận thế mà chăm chim căng đét , hay vậy ta . CHim tốt lắm anh , chuẩn bị gom cờ. Mà sao không thấy nghệ nhân nào điều chim , tội con bên phải quá , chắc chim phu trường
))
Mình ở cách thành phố Nha Trang 30km, vùng nông thôn của Huyện Cam Lâm. Rất vui khi được gặp và giao lưu cùng bạn.cánh đuôi + miệng ước mơ của bao nhiêu chàng trai mink ở nha trang khúc nào thế làm quen được không
Dợt chim thôi Pon à, lâu quá mới thấy Pon lên diễn đàn đó nha. Vụ 3 mắc 3 giò làm việc tới đâu rồi Pon?Nết chơi đẹp đó a . thi tuần ở vinh thái hả a
Đang vô lửa anh đó anh, sợi lông bị gãy do đang còn mở đèn mà đem vô tối cho ngủ nên nó tung.Lửa quá , hình như bị phá vĩ hả anhThấy 1 sợi lông chỉa ra
![]()
vâng, của mình. Con này đem từ Huế vô, người bạn mình ở Nha Trang chăm. Giờ chuyển qua chung cư nên không tiện nuôi nữa nên đưa lại cho mình.Con này thấy đăng bán trên NTC mà chủ thớt? E này của Bác hả?
Haingoai ở Club mình chăm, giờ đưa lại cho anh đó Sanh. Hôm nào em Huế của Sanh xong lông thì ra mang về cho đủ cặp Sanh nhỉ, con đó tuyệt đỉnh lắm đó Pác Sanh.mới tuyển em mới ha a!bận mà chăm chim căng ghê nhi