Một cảm giác sững sờ ...quá đổi bàng hoàng, mấy hôm rồi ko thấy bạn đâu mình đã có linh cảm ko hay. Mất mát là quá lớn ko gì có thể bù đắp, mong bạn gượng dậy đc còn lo lắng cho gia đình. Xin gửi lên đây lời chia buồn tự đáy lòng đến gia đình bạn. laohacrom
Hôm trước hay tin vợ chồng em sắp vào Đà nẵng, AE ngoài này cũng đang đợi. Thế mà bây giờ lại nghe hung tin từ Sỹ, thật sự quá bất ngờ và buồn khôn xiết. Thay mặt cho AE Đà Nẵng nói riêng và AE org nói chung, chúc hai em và gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này!
Cảm ơn Sỹ đã đưa tin!
Thật là xót xa...mình đã có gia đình và hiểu được tình yêu thương dành cho con cái. Đây chắc có lẽ là nỗi đau rất lớn cuả gia đình Giang. Không biết nói gì hơn, chỉ mong thiền thần bé nhỏ được an nghỉ dưới suối vàng và gia đình Giang vượt qua nỗi đau này.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
Thân chào, tinatino.
Chia buồn cùng gia đình Giang nhé, lâu qua không onl, trưa nay lên đọc tiêu đề mà không thể nào tin được, gọi ĐT ngay cho bạn mà không thấy cầm máy. Lúc nào cầm ĐT, gọi lai cho Linh (hoctrongoan) nhé, có vài lời hỏi thăm nhé bạn
Thành thật chia buồn cùng anh chị. Cầu mong cho linh hồn cháu tới một thế giới mới tốt đẹp hơn, ít nỗi buồn hơn ở thế giới chúng ta đang sống.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.