truongks
New member
tình hình la thế này. em mới bắt 1 con bổi về được 7 ngày. tù hum về vẫn khỏe manh ăn hoa quả và đã đang vào cám. chim rất khỏe mạnh. hum qua thấy tình hình ổn ổn trời nắng đẹp nên em cho ra tắm. chưa sang lồng tắm nên em lấy bình xịt phong lan xịt nên người với lượng em nghĩ là chỉ đủ ướt lông ngoài. đến tối vẫn bình thường nếu không muốn nói là rất khỏe. em trùm áo lồng cho đi ngủ. Sáng nay dậy thấy chim đứng 1 chỗ ở góc lồng em đến thì không thấy nhảy nữa. em bỏ áo lồng ra cho ra ngoài 1 lúc thì thấy tình hình yếu lắm. 1 tiếng sau thì em đấy vĩnh biệt em. Ngồi thần người ra mà không biết được lý do gì mà em đó lại như vậy. mong các bác pro vào chỉ giáo để em đỡ thấy mình có lỗi với em đó. thank các bác nhiều