Bên lề 1 xíu với ku Tùng,thấy nhiều bài viết của em nói riêng và các bạn nói chung đưa lên xoay quanh vấn đề con chim,đổi cám và thay lông.
Mình thấy đa số là các em trẻ có 1 niềm đam mê với thú chơi lành mành,đều theo các diễn đàn học hỏi những đàn anh kinh nghiệm đi trước.Điều này đúng nhưng cái dở của các em đi sau là vấn đề chưa chọn lọc.
Đầu tiên nói về kinh nghiệm thì bây giờ thông tin rất nhiều,thứ sau là cám giờ trên thị trường thì vô số loại cám cho chúng ta lựa chọn.Vấn đề nằm ở đây là đa số chim của các bạn đều là mới về tay các bạn chưa ai đã cầm nó được 1-2 mùa lông nên thực sự chưa nắm được đặc tính riêng biệt của chú chim mình cầm mà đưa ra phương án cụ thể.
Kinh nghiệm và cám có thể áp dụng cho chú chim này nhưng chắc gì đã đúng cho chú chim của mình và ngược lại,thêm nữa mình nhắc lại chơi chim là quả 1 quá trình rất vất vả để có được những chú chim chơi tương đôi,nó đòi hỏi vấn đề thời gian chứ ko phải là ngày 1 ngày 2 nhé.Nhiều bạn ôm con bổi mà cứ muốn cho nó nhanh dạn,đêm ra cội chơi như chim thuộc thì hơi khó,ngay cả bạn bắt 1 con chim nhiều tiền ở nhà người ta chơi như con điên nhưng về tay bạn thay đổi mọi cái thì chưa chắc nhé.
Dài dòng 1 xíu để mong rằng các bạn gọi là trẻ khi xác định với thú chơi này thực sự phải đánh đổi nhiều cái đấy,tất cả cũng chỉ 1 niềm đam mê nhưng phải xác định ngay từ đầu và có lựa chọn riêng cho mình nhé.