Chào bạn. Mình cũng là người sinh ra và lớn lên ở Daklak, nhưng hiện đã lập nghiệp ở Đà Nẵng 10 năm rồi. Mình cũng rất buồn. Đa số anh em chơi chim ở Daklak nuôi chim thôi chứ không gọi là chơi. Mình có nhận xét như sau:
- Chim Daklak nhỏ con, và giọng hót nhỏ hơn so với chim vùng khác.
- Thường là mào đinh, ít mào lân, nhiều người thích to con, mào lân nên họ đã loại danh sách chim Daklak ra khỏi sở thích của họ rồi nên họ nói dở.
- Chim đã thuần rồi và được chăm sóc tốt thì chơi ổn định, không cà giựt cà tang lúc chơi lúc không kiểu như Trung mang, lúc chơi lúc không (Đó là mình thấy nếu 2 con cùng 1 chế độ nuôi)
- Nước chơi nhanh, đẹp, lanh lẹ nhưng do chế độ nuôi từ bổi hoặc má trắng về trong thời gian đầu không tốt nên sau này con chim không phát triển đầy đủ được.
Một số điểm nếu có đưa Trung Mang hay Huế hay Sông Kon gì về Daklak cũng thế:
- Thường chơi má trắng nhưng không có chim thầy hay để dẫn xong cũng bỏ, lại kêu chim dở.
- Không có nhiều cội để dợt và mọi người không đi cội nhiều.
- Ít anh em cho ăn mồi tươi và chăm sóc ổn định, toàn Ba vì đổ cho ăn thì con chim hay cũng mức độ thôi không ra hết được.
- Anh em Dalak mới chơi chào mào nhiều mấy năm nay, trước toàn chơi chòe không nên chưa được nhiều con thuần.
- Số lượng người chơi chim và biết chăm sóc không được nhiều, nên hạn chế rất nhiều. Mình thấy như Đà Nẵng nhiều người biết chơi, các bạn chơi sau rất thuận lợi về phương pháp chơi, nuôi khi được các thế hệ đi trước chỉ dẫn, còn Daklak thì chịu.
- Thu nhập bình quân của người Daklak còn thấp, nên chim hay giá trị cao thường các nơi khác về mua hết, không giữ lại được nhiều.
Hiện mình biết một con má trắng lên 6 mùa trên đó chơi rất hay của 1 nghệ nhân 20 năm rồi, đợt vừa rồi anh đó có chuyện bán mà giá 20tr mình không đủ tiền mua nên vẫn còn. Con chim chơi rất hay và bên, mình chưa thấy con thứ 2 nào ngoài Đà Nẵng có được phong cách như thế dù mình đi coi người ta chơi chim ngoài này cũng nhiều rồi.
Hiện mình còn 1 con Daklak ngoài này, chủ nhật đi chơi mình rất tự hào về nó, phong cách rất đẹp, nhưng mới gần 2 mùa nên chưa cứng lắm.
PS: Anh em nào ở Daklak nhất là Eahleo đọc được nếu được tuyển giúp mình vài con má trắng nhé, mình thích chim Eahleo lắm nhưng không về tuyển được. Mình thích nhất phong cách chơi của chào mào vùng này.
Bác nói rất đúng, đó là thực trang hiện nay ở Đăk Lăk. Tôi hiện ở EaH'leo - Đăk Lăk, lấy phong trào chơi chim cm ở huyện ra so sánh thì câu này bác nói chưa hợp lí "
- Thu nhập bình quân của người Daklak còn thấp, nên chim hay giá trị cao thường các nơi khác về mua hết, không giữ lại được nhiều." Có chăng chỉ là người kéo lưới chim, kéo được em bông - được giá cao thì bán gấp thôi.
Tôi cho là phong trào chơi chim mới phát triển gần đây (kể cả các loài chim khác), người nuôi thì nhiều mà người chơi thì ít (do chim nhiều nên có nhiều người nuôi, họ thường thích chim dạn chứ chưa quan tâm đến giọng - nước đấu nên nuôi chim ổ - ko có thầy kèm cặp => chim ko hay).
Những người biết chơi chim tí chút thì tuổi nghề còn non nớt, ko có bề dày kinh nghiệm của cha ông => mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Cũng có những người bỏ công lặn lội tận Bình Định, Huế, Quảng Nam, Bình Dương mua những chú chim giá vài triệu về chơi (có em tới 8 triệu) nhưng cũng ko có gì nổi hơn chim ở huyện và mọi người đều có nhận xét chung là: Giọng đơn điệu - rời rạc- rát tai - nhìn thô kệch - chậm chạp. Nên hiện tại, ở huyện tôi trên giàn chỉ toàn chim gốc Đak Lak.
Bây giờ, trong giàn chim ở huyện tôi có 1 em giá 45tr (con của anh Đạn), 1 em 12tr(con của anh Hòa), 2 em 8 tr(1 con của anh Đức, 1 con của anh Huy),...và như thế thì đâu phải dân Đak Lak ko đủ thu nhập để chơi chim cm.
Cá nhân tôi chỉ nuôi 3 em. Một em bổi rừng già Buôn Đôn - giọng ko chê vào đâu được (tôi được người em tặng), hai em má trắng - 2 mùa gốc EaH'leo (tự tôi đi bẫy về nuôi - cả 2 em đều mào lân), chơi giàn khá tốt, nước chơi linh hoạt. Thứ 4, cn mang ra cội ngồi uống cf, với tôi thế là đủ.
AE ở huyện dợt chim vào sáng thứ 4 và sáng cn tại khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng (đằng sau bệnh viện huyện). Ace nào đi ngang qua, xin mời ghé thăm!
P/s: Nếu các bác đi từ BMT xuống thì tới công ty Ngọc Hùng, đi khoảng 500m nữa là có lối rẽ bên phải đi đến thẳng cội.