Chia sẻ vài lời với anh chủ topic:
Em mới chơi chim được tầm 3 tháng. Cũng y như ông anh, ở nhà chơi hót tốt. Nghe chim hàng xóm là cứ rạo rực như tới ngày... Nhưng buồn và chán cái cảnh mang chim đi mà không chơi, giang hồ cười .... Ngày đêm em tìm tòi học hỏi cuối cùng em có vài ý như sau:
+ Chăm cám tốt, ngày trái cây, ngày thì cào cào.
+ Một tuần treo 1 chỗ khác nhau. Khi mà treo như vậy, anh ngồi ngắm chim nhé. Biểu hiện của nó sẽ là những kinh nghiệm để anh hiểu chim đang muốn gì. Có khi chỗ A nó chơi, chỗ B lại không chơi, chỗ C lại chơi...
+ Em thì đi làm tới 5h chiều mới về, chim ít đi dợt, nên ở gần nhà em, nhà nào có nuôi chào mào thì em mang qua gửi. Hiện tại em gửi 1 nhà quen, cứ 1 tuần 1 lần, mỗi lần mang về nhà thì nó lại chơi hăng hơn.
+ Anh xem gần nhà anh có con chim nào hot sung thì anh mang lại gần, anh tre6o để vừa đủ nhìn chim, nghe tiếng chim. Em thì nhà ông đối diện qua nhà em khoảng 10m.
Ban đầu hơi nản, nhờ sự động viên của các anh trên diễn đàn. Bây giờ chú chim em sau 3 tháng nó đã chơi tốt. Để đâu nó cũng hót, mang đi đâu cũng chơi. Nhưng chim thật sự là chú chim không hay và giá trị tầm 1tr. Nhưng quả thật từ lúc không hót đến lúc chơi ở nhà, và giờ chơi ở nhà ngươi ta là em thấy vui lắm rồi. Mong anh chủ topic đừng nản, em hiểu cái nỗi buồn đó. Cái mà người ta hay nói "chim chơi như .... mà bày đặt chơi chim" . Ôi em chỉ cười và nghĩ hãy đợi đấy. Và cái thành quả của mình như thế nào thì người ta cũng hiểu rồi. Còn mấy người không chơi chim thì hay lắm, nói gì mà chả hay, chơi đi rồi sẽ biết. =)) Cố lên anh. Thân.