3Ray
New member
Tình hình là mình vừa được thaiduykha giao lưu 1 em Thạnh Mỹ và 1 em Trà My. Hơn 30h đi xe khách thì lúc 17h em nó cũng đến được bến xe Miền Đông. Nhận hàng xong, mở ra xem còn nước uống k; thấy nước vẫn còn, dưới đáy lờng có vài sợi lông đuôi, nghe xót xót cái bụng. Cho 2 em nó chuyển từ xe giường nằm sang xe giưởng ngồi thẳng tiến Tây Ninh. Đúng 28h thì về đến nơi, để 2 em nó nghỉ ngơi tí mình lo tắm rửa cơm nước. Xong lên sang lổng cho em nó.
Em đầu tiên nhảy qua lồng, ôi cái đuôi còn có 4 công lông; em Trà My (tiếc), em còn lại là em Thạnh Mỹ (bổi mới bắt nên nhát).Cho 2 em vào lồng xong, 15' sau em Trà My ăn cám (chắc đói) còn em Thạnh Mỹ k bít có ăn k (k dám xem vì em nó nhác quá) xong đem 2 em vào nơi yên tỉnh cất. Ngủ 1 giấc sáng thức dậy đem ra sáng treo mà k dám mở áo lồng. Đi cội dợt chim 10h về bắt đầu đem 2 em ra tắm nắng; eo, em Thạnh Mỹ nhác nên k dám để gần, em Trà My chơi liền, sỗ giọng và ché nữa chứ.
12h cho tắm, em Trà My thể hiện thế này nhưng tội có cái đuôi còn 4 cọng.
Em đầu tiên nhảy qua lồng, ôi cái đuôi còn có 4 công lông; em Trà My (tiếc), em còn lại là em Thạnh Mỹ (bổi mới bắt nên nhát).Cho 2 em vào lồng xong, 15' sau em Trà My ăn cám (chắc đói) còn em Thạnh Mỹ k bít có ăn k (k dám xem vì em nó nhác quá) xong đem 2 em vào nơi yên tỉnh cất. Ngủ 1 giấc sáng thức dậy đem ra sáng treo mà k dám mở áo lồng. Đi cội dợt chim 10h về bắt đầu đem 2 em ra tắm nắng; eo, em Thạnh Mỹ nhác nên k dám để gần, em Trà My chơi liền, sỗ giọng và ché nữa chứ.
12h cho tắm, em Trà My thể hiện thế này nhưng tội có cái đuôi còn 4 cọng.