myhero1000
New member
Chào anh tuấn. hôm em có gửi mail cho anh nhờ anh tuyể giúp một chú bổi huế. Hiện tại anh có con bổi huế nào ko anh
Xin lỗi, em là ai? ở đâu, hiện tại chim đang sinh sản, tạm nghỉ bẫy đấu 2 tháng nhé.Chào anh tuấn. hôm em có gửi mail cho anh nhờ anh tuyể giúp một chú bổi huế. Hiện tại anh có con bổi huế nào ko anh
bác này nói nghe như chuyện cổ tích vậy,ko có đâu bác,thực tế chút đi,bác nói ko thực tế chút nào cả.người ngay thì ít,người gian thì nhiều,bác vừa thả 100 con thì có sẳn 1000 cái lồng sập chờ sẳn đó rồiTheo em nếu có điều kiện thì nên chung tay xây 1 loạt aviary sinh sản, tập trung chim của mọi người lại rồi cùng chăm, cùng chờ khi nào được đàn 100 con thì thả (giống truyền thuyết Âu Cơ). Cứ như thế mỗi năm thả khoảng 2-3 lần rồi tự chúng phát triển lên. Em nghĩ sẽ tốt vì mọi người trong vùng cùng chăm cùng thả, tiếng lành đồn xa sẽ làm người bẫy trong vùng có ý thức hơn.
em ở vinh anh ah, hôm e có gửi mail cho anh đó, SĐT của em là 094xxxxxem 28 tuổi ạ. Nếu lúc nào có bổi hoặc bổi lỡ thì để cho em một con nhé aXin lỗi, em là ai? ở đâu, hiện tại chim đang sinh sản, tạm nghỉ bẫy đấu 2 tháng nhé.
Thân
Cám ơn bạn, bạn nói rất chính xác, mình cũng là người Huế, miền trung đây. Chim miền trung rất hay nên ae trên cả nước rất thích, do đó những năm trở lại đây chim đã cạn kiệt rất nhiều vì tình trạng bẫy lưới. Ngoài tự nhiên không con chim già rừng nhiều để lứa tiếp theo học giọng. Chúng ta chỉ biết khai thác để chơi nhằm thoả mãn là nhiều chứ chưa biết chơi như thế nào để duy trì cho thế hệ tiếp theo.thật ra các giải pháp ta đưa ra thì hay nhưng chưa chắc đã thực hiện được, nếu chúng ta muốn chơi chào mào lâu dài thì phải chơi như Thái Lan mà thôi. Không đựơc phép đánh bắt chim ngoài tự nhiên, chỉ cho phép nuôi và mua bán những chú chim có xuất phát từ các trang trại chào mào. Hiện tại đã có nhiều a e đã nuôi ép đẻ thành công, còn việc ép giọng thì các a e miền ngoài có ít người thực hiện, ở miền nam thì vẫn còn số ít ( rất hiếm) người nuôi ép giọng. Chắc chắn tương lai các a e miền trung bắt buộc phải học cách ép giọng để bảo tồn giọng của vùng mình. Cái này e ko phải chê nhưng sự thật là hầu hết các anh miền trung chưa ý thức được việc bảo tồn giọng mà chỉ biết sử dụng mà thôi. Bởi thế những chú chim giọng cực hay cần được giữ lai để ép giọng và cần có những nghệ nhân mồng giọng miền trung thì mới may ra bảo tồn được giọng các vung miền. Đôi lời nhận xét góp ý, thân.
Đúng rồi, bạn nhận định rất chuẩn xác, một con chim xổng là sẽ có hơn chục lồng chuẩn bị treo lên, bất kể già trẻ lớn bé đều sẵn sàng mỗi người một hay hai lồng bẫy. Đó chỉ là 1 con thôi nha, huống hồ 100 con, sẽ như thế nào nhỉ?bác này nói nghe như chuyện cổ tích vậy,ko có đâu bác,thực tế chút đi,bác nói ko thực tế chút nào cả.người ngay thì ít,người gian thì nhiều,bác vừa thả 100 con thì có sẳn 1000 cái lồng sập chờ sẳn đó rồi
Chào tất cả anh em cùng quý nghệ nhân nuôi chim chào mào. Tuấn xin có đôi lời về thực trạng hiện nay của chim chào mào Huế.
Mình là một người rất đam mê thú bẫy chim chào mào các vùng ở Huế như Bình Điền, Phong Sơn, Phong Mỹ, Truồi, Nam đông... Trước đây thường đi bẩy thì còn có nhiều chim giọng hay, già rừng. Nhưng khoảng một hai năm trở lại đây chim già rừng giọng hay còn rất ít, có những vùng hầu như không còn. Đi bẫy thì rất hiếm, bẫy được 1 chú thì quá may mắn rồi.
Nguyên nhân là tình trạng bẫy lưới đã hốt hết toàn bộ già, trẻ, lớn bé. Chim lứa tơ mới lớn hay hót giọng mái là vì không còn chim trống thầy có giọng hay dẫn dắt và chim tơ bắt chước, chỉ còn chim mái thì nhiều ( do bẫy đấu chim trống hết rồi) cái này trách những ae bẫy đấu như mình he he.Tuy chim ngoài rừng vẫn còn nhưng giọng hót đã không còn hay và luyến láy như trước đây.
Với tình trạng như hiện nay thì thêm một khoảng thời gian tới muốn có chim giọng hay chắc phải ép giọng chim tơ quá.
Sau một thời gian băn khoăn và suy nghẫm thì đã tìm ra một cách để chia sẻ cũng ae diễn đàn và anh em cùng đam mê bẫy chim chào mào. Vì giọng hót chào mào tương lai, hãy thả về tự nhiên những chú chào mào già rừng có giọng hay nhưng có tật lỗi như cụt móng, ngoáy lộn, đau chân, phá vĩ...
Vì sao lại thả những chú như thế này, xin chia sẻ với quý ae là khi đi bẫy dính mấy chú bị lỗi thường không ai muốn đem về chơi cả.
Xin quý ae và nghệ nhân cho thêm ý kiến góp ý nha.
Cuối cùng thì Tuấn xin làm người đầu tiên thực hiện kế hoạch này với 2 chú chim rất già rừng nhưng trong quá trình nuôi nhốt nhảy dữ quá nên mất móng hậu. Sẽ có clip thả chim về rừng chia sẻ cùng ae diễn đàn nhưng sẽ bí mật là thả về vùng rừng nào của Huế.
Thân chào và chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn nữa.
Tuấn
Nếu không nhầm thì đây cũng là một nghệ nhân đam mê bẫy chào mào ở HN ? Nghe danh đã lâu, rất hân hạnh được chia sẻ thêm về món bẫy chào mào.Một ý kiến rất hay. giữ đc bản sắc dân tộc mà ko làm mất đi thú bẫy chim. chúc các chú chim đc thả truyền nghề tốt cho các chú sắp đc ae coi là cục cưng![]()
Như vậy là lại có thêm một chú chim hay được về trời rồi, cám ơn và hoan nghênh nghĩa cử cao đẹp của Tuyên. Hy vọng chú chim đó sẽ ở ngoài thiên nhiên đủ lâu, hi vọng sẽ có lứa chim ghép Huế - Hà Nội giọng hay. Khi bạn thả chim thì cảm giác thế nào? Chia sẻ cho ae biết đi. Chắc là rất vui vì là một việc làm ý nghĩa?Thông tin chia sẻ ủng hộ ý tưởng của Tuấn.
Hôm trước, sang chim từ aviary ra lồng vô tình làm sổng em phong sơn vì trời gần tối nên không treo mồi mà để sáng hôm sau xem thế nào.
Sáng hôm qua treo mồi mà không thấy đâu nên hơi buồn nhưng hy vọng là em nó bình an và không bị người khác bẫy được. Chiều đi làm về lại treo mồi ra và nghe thấy em nó sổ, sách mồi đi tìm thì thấy em nó đã cặp với một em mái không biết nhà ai thả. Mình treo mồi và 1 phút sau em nó nằm trong lưới còn em mái thì đứng ngoài qích qiu.
Về đến nhà( cách chỗ bẫy 200m) em mái vẫn bay theo, thả em PS vào aviary mà con mái cứ đậu trên nóc nhà hót gọi. Mình nghĩ rằng nếu nó cặp đôi thì khả năng không bị người khác bẫy nên sáng nay mình thả em Phong Sơn ra hy vọng em nó hòa nhập tốt và sản sinh ra một thế hệ mới Huế+ Hà Nội.
Lý lịch trích ngang em PS: chim do Tuấn (Nam Kiệt) tuyển hộ, chim già rừng, giọng nhanh đảo liên tục và có một điều đặc biệt là chưa bao giờ thấy em nó hót gọi(3 âm) mà toàn 6 âm trở lên. không hót thì chuyện suốt ngày nhưng hót thì sổ thẳng cánh, cứ mỏ mỏ là sổ vì thế mà mặc dù em nó ngoái nhưng mình làm riêng một cái Aviary cho em nó để nghe hót. Thân chào.