Huế trời đang mưa bác ơi, ko đi bẫy được đâuthích quá em đang ước được 1 ngày đi bấy chim huế
Gió to quá rồi, hèn gì huế trở lạnh.haaaaaaaaaa chim còn nhiều quá hay sao mà nhiều mồi thế các bác. hehehe nhìn các bác đặt nhánh thế mà em thấy nản quá haaaaaaaaaaaa. con chim rừng này chắc lữa căng quá mới măm măm chim mồi haaaaaaaaaa nhìn cái thế đặc lồng và DÀNG chim mồi mà nản. cao thủ đánh chim HUẾ là đây hả
haaaaaaaaaa chim còn nhiều quá hay sao mà nhiều mồi thế các bác. hehehe nhìn các bác đặt nhánh thế mà em thấy nản quá haaaaaaaaaaaa. con chim rừng này chắc lữa căng quá mới măm măm chim mồi haaaaaaaaaa nhìn cái thế đặc lồng và DÀNG chim mồi mà nản. cao thủ đánh chim HUẾ là đây hả
Bữa nào rãnh mời bác Tinatino ra Nha Trang thêm một chuyến nữa, em đưa bác lên bẫy chim ở Khánh Sơn (cũng là một dòng chim hay ở Khánh Hòa sau dòng chim Đồng Bò và Hòn Hèo) nhe!
Cám ơn Quang Tran và anh Linh nhiều nhe. Chắc chắn em sẽ ra lại Nha Trang trong một ngày gần đây. Hy vọng có thời gian để thưởng thức thêm thú vui này.Sau khi đi Khánh sơn về thì đi luôn với anh nhé titatino.Ra đảo Hòn tre (chim hợp chủng quốc luôn)vì Vinpearlland mua về phóng sanh nhân các dịp lễ và ngày rằm.Ra ngoài trời sinh sống trên đảo nên con nào cũng rắn chắc và chơi tốt lắm.
Mồi hơi yếu là bể liền.Sáng sớm bẫy chim trưa về bè bắt cá nhậu hehehe.
hiiiiiiiiii cột gỗ mà cũng có nhánh thế luôn, bác là nhiếp ảnh gia nên nhìn cứ như thậtđây là chim và chiếc lồng sau khii đánh xong đem treo lên cái cột gổ để chụp hình cho rỏ đó bạn.
Nếu không nhầm nick tosudoc là Đỗ Đăng Trịnh ở Đà Nẵng?hiiiiiiiiii cột gỗ mà cũng có nhánh thế luôn, bác là nhiếp ảnh gia nên nhìn cứ như thật
hiiiiiiiiiii em biết rồi bác. heheheNếu không nhầm nick tosudoc là Đỗ Đăng Trịnh ở Đà Nẵng?
Khi xem bức ảnh cuối cùng, rõ ràng khi đã dính chim ae trong hội đi cùng với anh Soncuaro lấy lồng xuống để treo chụp hình minh họa và để chia sẻ hình ảnh với ae diễn đàn, chứ nhìn bức hình này sao lại gọi là treo cành thế được chứ Trịnh????
Chúc mừng anh soncuaro và các ae đã thu phục nhiều chiến binh.
Thân
Đúng thế mình treo tựa mặt cữa vào thân cây,bắt buộc chim ngoài phải đá vào mặt lưới,thế này chim ko bao giờ đá xẹt được.Tùy theo con mà mình treo thế,có con ưa đá bụi,có con ưa đá trống.AE huế bẩy chim ko treo sào,chỉ treo thấp thôihiiiiiiiiiii em biết rồi bác. hehehe
Sau khi đi Khánh sơn về thì đi luôn với anh nhé titatino.Ra đảo Hòn tre (chim hợp chủng quốc luôn)vì Vinpearlland mua về phóng sanh nhân các dịp lễ và ngày rằm.Ra ngoài trời sinh sống trên đảo nên con nào cũng rắn chắc và chơi tốt lắm.
Bác Linh mà bẩy chim ở Vinpearl mà để Security bắt được là bị phạt 500k 1 con đó nhen, không dể quá đó bẩy đâu bác, để xiền đi nhậu xướng hơn kaakaaa
hiiiiiiiiiiii Trước khi có diễn đàn chào mào mình cũng không dùng sào để đánh chim chào mào nữa bác à. Nhưng dù như thế mình cũng không phủ nhận những mặt tích cực của sào treo bẩy chim, tuy những điểm tích cực đó ít. Nhưng nếu như treo thế mà ăn chim thì quả thật là hổ danh các bậc sư huynh đánh chim chào mào mà lâu nay mình xem và ngưỡng mộ. Không biết bác hồi trước đánh 2 con chim chào mào An Điềm có treo ảnh bên diễn đàn kia đúng không nhỉ. 2 kiểu đánh khá giống nhauĐúng thế mình treo tựa mặt cữa vào thân cây,bắt buộc chim ngoài phải đá vào mặt lưới,thế này chim ko bao giờ đá xẹt được.Tùy theo con mà mình treo thế,có con ưa đá bụi,có con ưa đá trống.AE huế bẩy chim ko treo sào,chỉ treo thấp thôi
Hehehe bác đọc lại anh Sơn tạo thế đánh chim đó. cao thủ đánh có khác. Mình đoán được mà ......... hiiiiiiiiiiiii bác còn gà lắm[/QUOTE]Khi xem bức ảnh cuối cùng, rõ ràng khi đã dính chim ae trong hội đi cùng với anh Soncuaro lấy lồng xuống để treo chụp hình minh họa và để chia sẻ hình ảnh với ae diễn đàn, chứ nhìn bức hình này sao lại gọi là treo cành thế được chứ Trịnh????
Chúc mừng anh soncuaro và các ae đã thu phục nhiều chiến binh.
Thân