KenBui
New member
Với nền tảng truyền thống “lá lành đùm lá rách” sẵn có của người Việt, để tiến tới xây dựng một xã hội văn minh mà các hoạt động từ thiện là nhu cầu, công việc của cả xã hội, là trách nhiệm của mỗi công dân.
Với đạo lý trên, CLB Chào Mào Tp.Quảng Ngãi đã quyết tâm tạo một quỹ từ thiện, kêu gọi lòng hảo tâm của các ACE trong và ngoài hội. Tuy cuộc sống của một số ACE đam mê chim cảnh không có gì là dư giả, nhưng nhận thấy đó là một quyết đinh đúng đắn, mang nặng tính nhân văn đã thôi thúc, đánh động tiềm thức của tất cả chúng tôi.
Vì Quỹ mới thành lập, ngân sách còn hạn chế, nhưng với đạo lý chung tay vì cộng đồng, của ít lòng nhiều, CLB Chào Mào Tp.Quảng Ngãi quyết định đồng hành cùng chương trình “Kết nối những tấm lòng” của Đài truyền hình Quảng Ngãi vào ngày 17/03/2013 đến với hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bình Tân huyện Bình Sơn và xã Tịnh Hà huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi.
Đoàn chuẩn bị lên đường.
Cậu Thương-phòng chuyên đề Đài TH Quảng Ngãi.
Điểm đến đầu tiên là xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bé Phạm thị Thanh Tùng, học lớp 5. Hoàn cảnh thật éo le khi bố bỏ đi, bỏ lại 3 mẹ con, mẹ là bà Phạm thị Tự và người chị gái đều bị bệnh tâm thần, tuy còn nhỏ nhưng bé Tùng đã tự lo được việc nhà và đặc biệt là tinh thần ham học, 4 năm qua đều là học sinh giỏi. Ba mẹ con sống trong sự đùm bọc của hàng xóm và chính quyền địa phương.
Đoàn đến nơi.
Đập vào mắt chúng tôi là ngôi nhà đã dột nát của 3 mẹ con.
Nhà bếp cũng là nơi treo quần áo
Bé Tùng cùng mẹ và chị.
Chúng tôi chia tay gia đình với một lời hứa sẽ tặng bé Tùng chiếc xe đạp làm phương tiện đi học trong vài ngày tới.
Đoàn tiếp tục lên đường đến xã Tịnh Hà_Sơn Tịnh.
Hoàn cảnh của bé Nguyễn thị Tuyết Trinh-lớp 5 cũng không kém khó khăn so với bé Tùng. Mẹ là Nguyễn thị Minh khi sinh bé đã phát hiện bị bệnh tim, vì thế chị không thể làm việc nặng, gánh nặng đè lên đôi vai người bố, anh phải ra tận đảo Lý Sơn để làm phụ hồ. Gánh nặng và bao lo toan đã khiến anh bị nhồi máu cơ tim và đã ra đi bỏ lại con thơ và người vợ mất sức lao động.
Ngôi nhà tình thương của gia đình.
Chị Minh và bé Trinh.
Hai mẹ con và anh Trung-hội trưởng CLB(áo xanh)
Đoàn ra về với những cảm xúc trào dâng trong lòng các AE, và tự nhủ sẽ quyết tâm duy trì để mang hơi ấm thật nhiều đến những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội.
Chúng tôi xin thành thật cảm ơn và tri ân những tấm lòng của các ACE đã ủng hộ cho chương trình. Mong chương trình này sẽ được kéo dài mãi.
Trước lúc chia tay, cậu Thương Đài TH nói là "em sẽ chuyển cho anh clip của chương trình sau khi chương trình lên sóng vào ngày 20/03/2013. Mình sẽ cập nhật clip chương trình khi nhận được từ cậu Thương.
Với đạo lý trên, CLB Chào Mào Tp.Quảng Ngãi đã quyết tâm tạo một quỹ từ thiện, kêu gọi lòng hảo tâm của các ACE trong và ngoài hội. Tuy cuộc sống của một số ACE đam mê chim cảnh không có gì là dư giả, nhưng nhận thấy đó là một quyết đinh đúng đắn, mang nặng tính nhân văn đã thôi thúc, đánh động tiềm thức của tất cả chúng tôi.
Vì Quỹ mới thành lập, ngân sách còn hạn chế, nhưng với đạo lý chung tay vì cộng đồng, của ít lòng nhiều, CLB Chào Mào Tp.Quảng Ngãi quyết định đồng hành cùng chương trình “Kết nối những tấm lòng” của Đài truyền hình Quảng Ngãi vào ngày 17/03/2013 đến với hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bình Tân huyện Bình Sơn và xã Tịnh Hà huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi.
Đoàn chuẩn bị lên đường.
Cậu Thương-phòng chuyên đề Đài TH Quảng Ngãi.
Điểm đến đầu tiên là xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bé Phạm thị Thanh Tùng, học lớp 5. Hoàn cảnh thật éo le khi bố bỏ đi, bỏ lại 3 mẹ con, mẹ là bà Phạm thị Tự và người chị gái đều bị bệnh tâm thần, tuy còn nhỏ nhưng bé Tùng đã tự lo được việc nhà và đặc biệt là tinh thần ham học, 4 năm qua đều là học sinh giỏi. Ba mẹ con sống trong sự đùm bọc của hàng xóm và chính quyền địa phương.
Đoàn đến nơi.
Đập vào mắt chúng tôi là ngôi nhà đã dột nát của 3 mẹ con.
Nhà bếp cũng là nơi treo quần áo
Bé Tùng cùng mẹ và chị.
Chúng tôi chia tay gia đình với một lời hứa sẽ tặng bé Tùng chiếc xe đạp làm phương tiện đi học trong vài ngày tới.
Đoàn tiếp tục lên đường đến xã Tịnh Hà_Sơn Tịnh.
Hoàn cảnh của bé Nguyễn thị Tuyết Trinh-lớp 5 cũng không kém khó khăn so với bé Tùng. Mẹ là Nguyễn thị Minh khi sinh bé đã phát hiện bị bệnh tim, vì thế chị không thể làm việc nặng, gánh nặng đè lên đôi vai người bố, anh phải ra tận đảo Lý Sơn để làm phụ hồ. Gánh nặng và bao lo toan đã khiến anh bị nhồi máu cơ tim và đã ra đi bỏ lại con thơ và người vợ mất sức lao động.
Ngôi nhà tình thương của gia đình.
Chị Minh và bé Trinh.
Hai mẹ con và anh Trung-hội trưởng CLB(áo xanh)
Đoàn ra về với những cảm xúc trào dâng trong lòng các AE, và tự nhủ sẽ quyết tâm duy trì để mang hơi ấm thật nhiều đến những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội.
Chúng tôi xin thành thật cảm ơn và tri ân những tấm lòng của các ACE đã ủng hộ cho chương trình. Mong chương trình này sẽ được kéo dài mãi.
Trước lúc chia tay, cậu Thương Đài TH nói là "em sẽ chuyển cho anh clip của chương trình sau khi chương trình lên sóng vào ngày 20/03/2013. Mình sẽ cập nhật clip chương trình khi nhận được từ cậu Thương.