con lũ quét và một câu chuyện..

tuanlv115

New member
Bài viết nhiều tình cảm. Quanh mình bao người chơi chim đấu cứ đua nhau lên trường lên giàn, nhưng bạn vẫn giữ con lũ quét và tình cảm với nó thì hay thật. Niềm vui của mình chỉ có mình mới cảm nhận được, và có gì xa xôi to lớn, cớ chi chạy theo đám đông cho mệt óc tốn tiền phải hông.


Bạn nói có cái đúng có cái không đúng . Ai chơi chẳng muốn vươn tới tầm cao , với họ có thể mệt óc tốn tiền nhưng đó là cái giá phải trả cho niềm đam mê , mà đam mê thì tiếc chi cái gì đâu nhỉ ^^
 
Sửa bởi Amin:

phucthien_huynh

New member
Chào bạn. Mình ko bàn về bóng bộ cũng như đấu trường của con lũ quet thế nào, mình chỉ thấy ở bạn và chú chim có 1 tình cảm rất gắn kết, dường như bạn và nó đá được định sẵn duyên số..hehe. thanks bạn đã có bài viết hay
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Bạn nói có cái đúng có cái không đúng . Ai chơi chẳng muốn vươn tới tầm cao , với họ có thể mệt óc tốn tiền nhưng đó là cái giá phải trả cho niềm đam mê , mà đam mê thì tiếc chi cái gì đâu nhỉ ^^


Cảm ơn lời nhận xét của bạn. Tầm cao mà bạn muốn nói ở đây là gì ?.

Tự nhiên có bài thơ mới nghĩ ra. Có gì ae lượng thứ cho hehe

Thú

Phải chăng được giải là an lạc
Hơn người ắt hẳn người muốn hơn
Sóng đời mênh mông cần có bạn
Danh vọng tiền tài về hư ảo
Chim vui trước mặt kiếm chi xa
Chơi thú tao nhã có gì cao
 
Sửa lần cuối:

binchecchec

New member
thank các bạn.khi tết chú mình nói..b chim mi đem đi thi là nhất..bin chỉ cười..nói.chú à con chim con ở huế chỉ là 1 phần tử nhỏ xíu..ngoài kia có rất nhiu chú chim tài năng....so với việt nam...thì còn rất rất xa nữa..ở bình định, nha trang, ha nội,đà nẵng. HCminh,,..V..V..có những chú chim mà theo con...con làm công 3 hay 4 năm mới mua đc nó....
 

binchecchec

New member
thank các bạn.khi tết chú mình nói..b chim mi đem đi thi là nhất..bin chỉ cười..nói.chú à con chim con ở huế chỉ là 1 phần tử nhỏ xíu..ngoài kia có rất nhiu chú chim tài năng....so với việt nam...thì còn rất rất xa nữa..ở bình định, nha trang, ha nội,đà nẵng. HCminh,,..V..V..có những chú chim mà theo con...con làm công 3 hay 4 năm mới mua đc nó....:D
 

soncao3008

New member
Mình cũng có 1 chú chim con như bạn, thật không thể nói hết những tình cảm của mình dành cho nó. Chi nhà nuôi 8-9-10 con, có con hay con dở, con cho con tặng...nhưng với sự gắn bó tình cảm từ khi em nó còn chưa đủ lông đủ cánh thì sợi dây gắn bó tình cảm không cho phép mình để nó xa rời mình được. Cũng rất may mắn thì em nhà mình cũng sớm thành nết đầu gấu từ nhỏ nên niềm vui của sự gắn bó giữa nó với mình càng thêm khăn khít. Nếu có dịp ae cùng giao lưu.
 

vietgun

New member
Bin là người rất thông minh, sâu sắc và tình cảm. Loại trai này mà tán gái thì thôi rồi, đã không dính thì thôi chứ dính rồi thì đến chết vẫn iêu ;)
 

chuột nhắt

New member
đúng là là lũ quét. chơi hay không hót tốt hay không cũng là cái duyên con chim với chủ. chạy lũ không kịp nhưng vẫn phải lo cho em nó thế mới nói đến tình cảm giữa con người và vật nuôi. nếu nói đến giá trị của nó chắc khó nói lắm. bác cố chăm thêm vài mùa nữa là nó ok ngay thôi chim đẹp dáng ok giọng em chưa được tưởng thức. vì là trẻ nhỏ nên em nó vô sàn nhảy sơm nên chưa quan thôi đợi tuổi đời lên thêm và tiếp xúc nhiều là thành tay chơi ngay thôi bạn à.
 
N

namkiet

Guest
Chim rất đẹp Bin ah, số phận đã gắn kết Lũ quét với Bin. Hãy chăm sóc nó với tình yêu và niềm đam mê Bin nhé. Rất khâm phục niềm đam mê của Bin.
Thân
 

cubin06

New member
Một tình yêu dành cho chú chim cưng của bạn
Lũ lụt năm nào vậy bạn; mình học ở Huế gặp trận lụt lịch sử năm 1999 nhớ đời...
 

phucthien_huynh

New member
Cảm ơn lời nhận xét của bạn. Tầm cao mà bạn muốn nói ở đây là gì ?.

Tự nhiên có bài thơ mới nghĩ ra. Có gì ae lượng thứ cho hehe

Thú

Phải chăng được giải là an lạc
Hơn người ắt hẳn người muốn hơn
Sóng đời mênh mông cần có bạn
Danh vọng tiền tài về hư ảo
Chim vui trước mặt kiếm chi xa
Chơi thú tao nhã có gì cao
Đọc xong bài thơ của bạn mình cũng nhớ lại 1 câu châm ngôn hay về cuộc sống:
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui.
 
Top