Thanhchi89
New member
đến hẹn lại lên. sáng nay 6h30 khởi hành thì 7h hơn chút có mặt tại địa điểm xuất phát đi bẫy 3 ae đi xe máy thêm 8km đường đồi núi thì tới điểm bẫy, mỗi người 1 quả núi ( ko phải khen chứ mấy og dân tộc leo trèo kinh thật mới một tí mà đã mất hút trên sườn núi) mình leo đc nửa sườn thì thở dốc nên treo mồi xem có em nào đến ko và kết quả bất ngờ 1 đôi hót đấu ngay trên đầu, 2 em hót đấu sau 1h thì đc. mình chỉ quay đc lúc chim về ngọn cây thui chứ ko quay đc lúc đá mồi vì sườn núi rậm rạp, cheo leo nên mình núp cách lồng khoảng 15m. ae đánh giá bóng bộ và chất giọng nhé.
https://www.upsieutoc.com/image/pjVo
- Trên đường về lại gặp 4-5 em đang đuổi nhau trên cây gạo hót rất căng, nhìn đồng hồ mới có 3h nên vào treo lồng thì em đầu đàn phi xuống luôn nhưng mồi 1 tuần nay mình ko cho tắm nắng chỉ cho lồng bẫy phủ áo lồng suốt nên bẫy cả buổi sáng đã thấm mệt nên em bổi đầu đàn chơi nhiệt quá mà mồi mình chả ý kiến gì. màn chào hỏi là xòe cánh ché nạt nhưng mồi chả đả động. quá thất vọng và tự hứa với lòng mình rằng mai sẽ cho e nó về đội của mình.
https://www.upsieutoc.com/image/pjVo