Ừ , tên Noh này đến Nha Trang mấy lần rồi mà, lần nào cũng xuống Yến Phi chơi 1 buổi. Hỏi han lung tung, rồi không mua chim đấu. Chỉ bắt chim bông
COn này rất dễ ở tiệm HIếu trần quý cáp, toàn chim bông chính hãng, có lần đến, thấy trong lồng toàn bông, anh Hiếu bắt từng con 1 cho vào lồng riêng, có 1 con bông mào 3,4 cọng, lưng 2,3 đốm trắng, chơi cánh dễ sợ, hỏi mua thì Lão nói chim này bán hết rồi, bực ghê, cứ như là mình không có tiền, lâu rồi, hồi đầu tiên lão kinh doanh bông, nên không ưa tiệm này lắm.
Bán hết rồi mà năm sau quay lại vẫn mấy con bông đó, có 1 con mái bông khủng, 4 mí, tướng nhỏ con, chân hư hết, uổng ghê