góp ý

Hi A Phú
2 cuộc thi lớn gần đây ở Đại Hải và Cầu Xéo, chim e đi thi toàn bị loại do gặp a chấm thi, và đều bị cụp mào và nhảy lung tung. E cũng k biết tại sao nữa. Cuộc thi nào tổ chức hầu như e đều góp vui với ae, tuy mang chim đi thi là biết k đc thành tích j (thật sự trong đầu rất muốn đc cái cờ và bằng khen lắm chứ, Hihi.....), nhưng đó là thú vui, là cách chăm, cách huấn luyện của riêng e. Hihi... Hôm nào gặp a nhờ a làm gia sư cho dàn chim của e nhé. Để sau này thi gặp a thì chim k sợ nữa. Kkkkk.... Đọc phần trả lời của a thì mới biết vì lý do sức khỏe nên a mới chấm thi 2 vòng liên tục cùng 1 chỗ. Nhưng quy định là quy định a nha. K chỉ có e mà còn nhiều ae khác nữa. Chấm thi thì A dựa vào tiêu chí để chấm thi, còn ae đem chim đi thi cũng dựa vào đó mà tranh cãi a nha. Nói chung cuộc thi nào ít nhiều thì cũng có sai sót, mà cái sai sót đó như thế nào, từ đó dẫn đến phản ứng của các ae. Tóm lại chúc các ae trọng tài, các ae trong HHCMMN nói riêng và toàn quốc nói chung nhiều sức khỏe để cống hiến và đem đến các cuộc thi một ngày hoàn thiện hơn. Thân
 
Trọng tài và người chơi cùng hiểu rõ luật chơi và tôn trọng luật chơi có lẽ là tốt nhất, tuy nhiên điều đó chỉ là tiền đề giúp người chơi và trọng tài tôn trọng nhau.Thú thực người chơi nếu nói hay phản ứng sai dễ được bỏ qua, còn trọng tài nếu sai rất khó được chấp nhận.Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ sẽ dành phần ai...thôi thì 9 bỏ làm 12...
 
Top