Hôm trước vào buổi sáng mình và một ông anh có đi lựa chim thì gặp một cao thủ đến trước đang chăm chú lựa chim trong lồng toàn bổi. Theo quan sát của mình thì cao thủ ấy mới đi cắt tóc xong chui thẳng vô trại chim luôn

... Lát sau cao thủ bắt ngay con chim mà mình ưng ý nhất cho ra lồng riêng, con bổi rất đẹp và còn lửa rừng, giọng hót rất to và chơi luôn với mấy con chim thuần ở ngoài nhưng cao thủ còn lăng tăng vì con bổi cụt đuôi. Cao thủ để con chim đó và tiếp tục ... lựa chim. Mình và ông anh đứng đợi với hy vọng cao thủ chọn được em khác ưng ý hơn và nhường lại con bổi cụt đuôi cho
anh em mình. Đợi mãi quá 12h trưa nên đành thôi, lại dặn dò chủ trại chim (đã quen biết) nếu cao thủ
không bắt con bổi thì để lại cho 2 anh em chiều ra bắt em nó về
Chiều 2h 2 anh em lại ra trại chim trên, lại gặp cao thủ đang ... lựa bổi mà không thấy con bổi đâu hixhix. 2 anh em hiểu chuyện rồi, mình thì tới hỏi cao thủ con chim hồi sáng anh bắt rồi hả, cao thủ trả lời "Uhm",
mình hỏi thêm là "anh vẫn còn tuyển thêm nữa ah" thì cao thủ bảo "tuyển chứ, 2 ngày nay anh tuyển 19
con bổi rồi" ... sợ cao thủ quá 2 anh em lẳng lặng ra về luôn.
Có khi nào chủ topic jang là cao thủ này không ta