chuẩn luôn đó bạn.hà nội công nhận mưa phùn mùa này bẩn kinh người, lại còn lạnh nữa chứ,
nếu ko phải lo cơm áo gạo tiền ngồi nhà đắp chăn nghe chim hót là thích nhất
thank bạn, mình ở đội cấn, chủ nhật hay dãi ở bạch đằng. em này lấy lại của ông anh người đà nẵng ra đây làm việc, ông ý về đà nẵng nên để lại cho mình, thấy bảo songkon nhưng mình cũng không biết có chuẩn không?Chim giọng hay đấy bạn ơi. Ở chỗ nào hn vậy hôm nào qua giao lưu
thế là vui rồi , cho nhau sđt rồi hôm nào ra dãi alo.Mình cũng toàn ra bạch đằng dãi,có khi biết mặt ko biết tên.hihi. Nhà mình
Ở nguyễn cômg trứ.
nửa thánh chưa có mặt trời, hửng lên tí rồi lại mưa phùn, bẩn lại ẩm ướt, lồng mốc meo, chim ko buồn hóthà nội mưa và ẩm quá, chim chóc cũng buồn theo