Kính chào ACE !
Con người ai cũng có thú vui và niềm đam mê của mình . Chơi chim cũng là 1 trong những thú vui tao nhã ấy .Sự tao nhã ấy mình đạt được khi tinh thần thanh thản thỏa mái và đặc biệt là cùng vui chia sẻ với những người xung quanh .
Bản thân mình từ khi còn rất bé ( Lúc ấy học lớp 5 thôi ) đã bắt đầu nuôi và chơi chim ( bất kể chim gì mình tóm được : khi thì chim Sẻ - Khi thì Cmao - khi thì quạch ta ..) dù lúc ấy chỉ cho ăn cơm thôi nhé ..Vì người còn không có ăn nữa mà ..hihi
Ngày nay có điều kiện hơn ...Có cơ duyên được sở hữu những chú chim hay hoặc lạ ..Âu cũng là niềm hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống đầy bon chen cạm bẫy này .
Người người chơi chim nhà nhà chơi chim đấy cũng là điều kiện tốt để giao lưu học hỏi với nhau ...Cớ sao không cùng nhau vui vẻ xây dựng mà phải tranh luận để rồi nói đến cái điều cấm kỵ nhất ...Đấy là sự miệt thị hay xúc phạm nhau ...
Xin thưa với quí anh chị em , bản thân mình đi thi chim với ý nghĩ : Được thưởng thức những chú chim hay , cơ hội để test chính chú chim của mình . Để điều chỉnh chế độ nuôi hợp lý .v.v Đấy chính là thỏa mãn thú vui và cùng hàn huyên với các huynh đệ gần xa qua thú chơi này .
Vài dòng tâm sự chia sẻ , mong lượng thứ bỏ qua nếu điều gì không phù hợp với tiêu chí riêng của số ít người .
Kính
Langdu