Chà, giải lớn mà chẳng thấy ai up thêm hình và clip nhỉ. Khi sáng mình chụp được vài tấm rồi về nhà ở nhà có người cần điện thoại của mình để chuyển tiền nên ko chụp và quay được nữa. Vả lại phần trao thưởng và liên hoan làm kín bên trong phía sau sân thi nên khán giả muốn chụp hình cũng khó.
Vì vậy mình có thể tường thuật một số thông tin như sau: Cuộc thi diễn ra với số lượng gần 500 lồng. Thời tiết khá là nắng tuy nhiên trọng tài không ai đội mũ và rất tích cực làm việc, khán giả đứng phía ngoài cũng toát mồ hôi hột mà công nhận trọng tài chịu nắng giỏi thiệt, nhiều bác đầu không có sợi tóc luôn mà vẫn chấm thi rất nhiệt tình.
Đến vòng top 40 chuẩn bị qua top 20 thì có 1 chú chim tung nan bay ra nhưng rất may chủ chim đã dụ bay được vào lồng, chú chim này sau đó không cho tham gia tiếp.
Do thời tiết quá nóng nên vòng top 20, top 10 diễn ra không được gay cấn cho lắm, thời điểm này trọng tài khá dễ là tìm ra những chú chim để hạ. Có chú chim hình như là xoay cầy múa đuôi khá là đẹp mắt và liên tục làm cho trọng tài rất khó chấm điểm phải tách nó riêng ra với 1 chú chim khác để định đoạt con nào đi tiếp.
Đến vòng chung kết còn lại 10 chú chim thì cũng nhanh chóng tìm được những chú chim để hạ.
Cuối cùng còn 3 chú chim cũng không phải làm khán giả đợi lâu. Chỉ còn 1 con bung cánh chơi đó là con 268. 2 con quay lưng đạt giải 3, con còn lại thì bay bay bu nan nên được giải nhì.
Chiều về đi Đà Nẵng gặp anh bạn khi sáng cũng xem thì nghe thông tin chú chim đạt giải nhất đã được bán ở vòng top 20 với giá 50 triệu. Chủ nhân hình như là chú có râu dài mà mình chụp hình ở trên. Tiếc là bán sớm chứ không khi đạt giải nhất thì giá cao hơn rồi.