Thân chào cả nhà !
Nhân dịp cuối tuần ace Cầu Xéo tồ chức một chuyến dã ngoại đổi gió, kết hợp giao lưu chim cò để hưởng ứng phong trào Chào mào đang phát triển tại Tp. Vũng Tàu
Cảm ơn bác Ruasieutoc đã cập nhật thông tin nhanh chóng để ace không tham gia được có cơ hội cảm nhận không khí thi náo nhiệt ở đây…Mình xin bổ sung thêm một số thông tin để ace cùng cảm nhận.
Tổng quan cuộc thi !
Cuộc thi được tổ chức tại CLB Họa Mi , Tin tp. Vũng Tàu
* Tổng số lồng dự thi 100
* Thể thức thi : Treo hết tất cả các lồng cùng một lúc và loại dần những chú chim không chơi, chơi yếu, rỉa lông.. trong vòng 10 phút cho mỗi vòng loại. Vòng chung kết cuối cùng thi đấu 13 con để chọn ra 3 chú chim chơi hay nhất để vào chung kết 3 con.
* Kết quả cuộc thi :
- Giải nhất : Thuộc về chủ nhân của chim mang số 63 < Đơn vị Vũng Tàu >
- Giải nhì : Thuộc về chủ nhân của chim mang số 52 < Đơn vị Bà Rịa – VT >
- Giải ba : Thuộc về chủ nhân của chim mang số 85 < Đơn vị Thuộc Vũng Tàu >
- Giải KK : Thuộc về chủ nhân của chim mang số 19 – 27 – 84 – 112 – 79 – 51 – 31 - … còn lại 3 số kk và 1 số kk phát sinh không nhớ hết nỗi…
* Tình hình ae CX : khởi hành lúc 5h30 sáng với 22 chú chim cùng với 2 chú chim của ae Thủy Mộc cùng đi giao lưu
- Chim số 19 của pác Khải : giải Khuyến khích
- Chim số 27 của pác Thái Quang giải Khuyến Khích
- Chim số 84 của pác Hải Binladen giải Khuyến Khích
- Chim số 112 của Đại Sứ Tinatino giải Khuyến Khích
Chúc mừng các chủ chim đã không ngại đường xa để đến giao lưu cùng các ae..vì đi chung một xe nên các chú đấu khẩu với nhau trong 3h thì quả là mất lực rất nhiều trong một quãng đường dài…Cám ơn tinh thần của các anh em nghệ nhân.
*** Đáng tiếc nhất là chú chim của bác Khải hội Thủy Mộc – được đánh giá là hạt giống vòng chung kết vì nước chơi đều từ những vòng ngoài …Vào vòng chung kết loại dần từ 13 con, còn lại 8 con rồi cuối cùng còn lại 4 chú chim để chọn 3 chú chim có giải thì chim số 19 của bác Khải được anh em đánh giá tranh nhất nhì với chú chim 63..nhưng tiếc rằng những phút cuối cùng quyết định thì em nó tỏ ra chậm nhịp hơn nhưng điều đáng nói là thay vì giải nhì..hoặc kém lắm thì cũng giải 3 thì lại là giải KK… Điều này rất nhiều anh em không đồng tình và tranh cãi nên mới co những âm thanh hỗn tạp trong clip vào những phút cuối của cuộc thi…Thiết nghĩ một cuộc chơi dù quy mô lớn hay nhỏ thì cũng phải có sự tôn trọng giữa BTC đối với người tham gia và ngược lại người tham gia phải tuân thủ quy định của BTC. Nhưng bác chủ chim cũng nên vui vì ít nhất em nó cũng được đánh giá với sự chính kiến của đông đảo anh em !
*** Chúc mừng Đại sứ Tinatino đã xuất sắc cầm chiếc vé vào đến vào chọn 13 chú chim đoạt giải với SBD 112 < Mytison > Keke..
* Nhận xét chung của ae :
Cuộc thi bắt đầu lúc 9h45 và kết thúc vào 12h45 trong không khí sôi nổi những phút ban đầu và xô bồ náo loạn ỡ những phút cuối tình từ vòng chọn vào 13 chú chim có giải.
BTC và cả khâu trọng tài làm việc chưa nhất quán dẫn đến tình trạng anh em bàn cãi gây mất trật tự và không tuân thủ cách thức đề ra của BTC,...
Xin được chia sẽ để anh em có cái nhìn tổng quát hơn về cuộc thi và mong muốn những lần thi kế tiếp được thành công hơn mang lại sân chơi bổ ích cho các an hem nghệ nhân gần xa.
Cái đáng chú ý ở đây là khâu chấm thi của Ban trọng tài, trong 5 bác trọng tài thì các anh em đánh giá rất cao 2 bác lớn tuổi nhất làm việc rất nghiêm túc trong khi hai bác này làm việc thì 3 bác kia cũng làm việc nhưng không mấy tập trung..khi các chú chim bị loại thì trong đó có một quả lồng chạm rất đẹp thì có bác trọng tài người ốm ốm không biết tên đã không tập trung chấm thi mà ngồi xuống ngắm nghía mãi chiếc lồng đển hỏi giá mua..hichic.. giống y như chú chim đứng xỉa lông bỏ nước hơi đang ngắm nghía quả táo chín mộng của chủ nhân bên cạnh. Chính vì sự thiếu tôn trọng người chơi nên đến khi vào vòng chọn 13 chú chim lại xuất hiện một bác Gừng nhân chủ chim số 31... BTC yêu cầu chủ chim số 31 trùm áo lồng để bốc số thứ tự lên giàn đển chọn tiếp những em hay hơn vào vòng chung kết thì bác này tỏ ra căng lửa, giận dzữ không hợp tác nên BTC cũng đành chịu thua nên đành phải chiều theo ý Đại ca Thay.
Cuộc thi cũng đã kết thúc để lại nhiều buồn vui lẫn lộn, vui cho người thắng cuộc và một chút chạnh lòng cho những khổ chủ đã dày công tôi luyện tinh thần chiến đấu cho những chú Chào mào dấu yêu. Đó là quy luật của cuộc chơi nhưng thiết nghĩ không thể nào đòi hỏi sự tuyệt đối nhưng thiết nghĩ một chút công bằng đáng có thì sẽ cảm thấy thú vui này ý nghĩa hơn !
Một lần nữa chúc mừng các chủ chim đã đoạt giải và chúc cho những chú chim còn lại sẽ đạt được nhiều phong độ và may mắn hơn trong những lần sau
Thân chúc cả nhà một tuần mới nhiều niềm vui, chim cò luôn căng lửa.
Leebul
Bonus :
Sau khi kết thúc cuộc thi ace chi hội Cầu Xéo tiếp tục tăng 2 với cuộc thi nội bộ tại bờ biển để thử gan lì của các chiến binh !
Một vài hình ảnh rất vui của ace !