Em múa rìu qua mắt thợ tí, khi bẫy chim bổi về ngoài cách vào cám như bình thường anh cho cám vào cả cóng nước nữa sao cho cám xấp xấp mặt nước, chim cắm mỏ vào ug nước kểu gì cũng dính cám và ăn, nếu không ăn thì trong nước đấy vẫn có chất giúp chim đỡ suy. Em đã thành công khi vào cám cho 1 số con chim cứng đầu làm mọi cách mà nó ko ăn cámVui nhất là bên nhơn trạch có mấy ông đó theo con bổi 9 tháng và thử hết cách luôn rôi , cứ thấy lưới , keo , là nó ra xa nẹt cho mồi tịt là nó bay đi , lồng bẫy dĩa nó toàn đá hông và đá đít xong đi chút bay về tạt vài cái là đi , ông đó nói con này khoảng hơn 20 con mồi chơi mà không bắt được , hôm đó chúa nhật mình đi tìm chỗ bẫy nghe mồi hót gọi thấy có chim mồi của mấy người kia chơi mình dừng lại nhìn , có 2 người ra hỏi mình chay thêm 50m nữa đang nhìn thì gặp ông già chạy trong lùm ra nói chuyện chút mình hỏi con bẫy đây luôn được không bác , ok mình tìm chỗ treo mồi nói chuyện với bác đó một chút ổng kể cho mình về lịch sử con này , mình đang nói chuyện thì nghe mồi mình chéc thấy nó qua mồi mình , chơi ào ào , nhưng đúng thật toàn đá hông và đít và bay đi sau đó mình hạ mồi xuống đất nó theo xuống luôn nhưng vẫn là chơi cánh và nẹt chứ không đá , mình nghe nói nó làm tổ trong vườn gần đó vì trước đó có người bắt 1 tổ 2 con mà không bẫy chim bố mẹ được
Vậy là mình đem mồi xuống tìm lá giống cây mình chuẩn bị treo và bẻ cành lá gì như lá me kết vào sau đó mình treo vào cây răng cưa ngay bờ rào luôn , mồi vừa hót là nó lên đậu trên bờ rào luôn , sáu đó nó tấp sát và đá tạt trước mặt . lúc này khá trưa mấy người kia hạ chim xuống chỉ có mồi mình với nó chiến đấu nó đá phía sau nhưng mình che lá kín quá , nến nó bươi lá để đá mồi mình đá lén nó điên lên đá vào chỗ lá thưa trên cầu tử và éc éc , mình đem chim về mọi người tiếc ngẩn ngơ và thán phục
nhưng tiếc là nó về không chịu ăn chỉ uống nước và yếu dần rồi chết ,
sau vụ này mình bẫy về con nào mà không chịu ăn thấy yếu yếu là mình thả và bây giờ sau trương lê thánh tôn và lương thế vinh còn 1 cặp là con chim trống đó mình bẫy hốc môn về 3 ngày chỉ uống nước không ăn làm đủ cách luôn không ăn vậy là mình thả ra đó luôn , sau này thấy có con mái đi chung luôn
\Em múa rìu qua mắt thợ tí, khi bẫy chim bổi về ngoài cách vào cám như bình thường anh cho cám vào cả cóng nước nữa sao cho cám xấp xấp mặt nước, chim cắm mỏ vào ug nước kểu gì cũng dính cám và ăn, nếu không ăn thì trong nước đấy vẫn có chất giúp chim đỡ suy. Em đã thành công khi vào cám cho 1 số con chim cứng đầu làm mọi cách mà nó ko ăn cám
cảm ơn bạn , cái lụp mình đặt trên gialai cũng có nhiều người khen như vậyCảm ơn bạn, nhìn cái lụp khá gọn gàng rất thuận tiện cho việc đi đánh xa nhà. Còn dùng để bắt bổi tinh, cọp, trận...hay gì gì đó thì còn nhiều điều để nói lắm vì thực ra nếu gọi là bổi trận hay tinh ranh gì gì đó nó không tới gần lụp mà chỉ đấu và giữ khoảng cách khá xa với lụp, còn những chú bổi chịu chung tàn đấu với mồi thì bắt được hay không chỉ là vấn đề thời gian và phụ thuộc vào chim mồi mà thôi.
Thấy bạn có khá nhiều kinh nghiệm trận mạc và biết nhiều điểm đánh, nếu không phiền thì hôm nào mình làm một chuyến giao lưu cho thỏa chí đam mê đi! dạo này mình hay đánh cu gáy nhưng nhắc tới bẫy cm cũng lại không kiềm chế nổi.
Nhắc đến cu gáy sao trog sg nhiều thế nhỉ.k có ai bẫy hả a.....cảm ơn bạn , cái lụp mình đặt trên gialai cũng có nhiều người khen như vậy
còn vấn đề bổi tinh , cọp thì đúng như bạn nói và quan trọng là mồi nữa bạn àh , trường hợp trận như ở một số vùng của lê minh xuân bình chánh hay hốc môn thì thua , nhưng nếu có chung cây chơi cánh , chéc nẹt , lâu lâu tạt một cái thì mồi của mình vẫn bắt được như thường , cái này phụ thuộc vào kỹ thuật của chủ và mồi ( kinh nghiệm và trận mạc của chủ và mồi quyết định )
còn vấn đề cu gáy thì ra long thành hay đức hòa thượng thì nhiều vô kể sáng sớm nó gay xong rồi chao ngợp trời
nhà bạn ở đâu hay đi bẫy chào mào ở đâu có dịp ghé giao lưu