Hỏi thầy bói xem voi nghĩa là gì?( sưu tầm)

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
[h=2][/h]
Lang thang trên mạng thấy có câu hỏi và câu trả lời hay, up lên AE xem nhá.

Em hỏi thầy bói xem voi nghĩa là gì?

Câu trả lời:Thầy bói xem voi có 2 nghĩa:
+ Nghĩa đen: nói về thầy bói thường là những người bị mù, chưa bao giờ nhìn thấy voi mà đoán già đoán non.
+ Nghĩa bóng: khuyên người ta không nên xem xét một việc gì đó chỉ ở một khía cạnh, mà phải xem xét từ nhiều phía. Không nên nói những điều mà mình không biết. :))
Sưu tầm( Yahoo! Việt nam Hỏi & Đáp)

Dựa trên cái sự tích thầy bói xem voi ấy,ý nói những người đánh giá một sự vật hay sự việc chỉ qua một khía cạnh chứ ko trên đánh giá khách quan tổng thể
Sưu tầm( Yahoo! Việt nam Hỏi & Đáp)

Nghĩa đen: thầy bói thì mù, biết con voi như thế nào mà đi phán linh tinh. Nghĩa bóng: không biết tường tận sự việc thì đừng đánh giá.
Sưu tầm( Yahoo! Việt nam Hỏi & Đáp)

chào mào bổi. Thân chào​
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Thầy bói xem voi – thời mới

Người đời từ bao năm nay đều biết tới câu chuyện thầy bói xem voi và cười về sự phiến diện của các thầy bói đó. Câu chuyện dừng lại ở chỗ các thầy bói ai cũng cho là mình đúng, không ai chịu ai. Tuy nhiên các thầy bói đi đến kết luận như thế nào thì không ai nói tới. Thực ra, việc các thầy bói đi đến kết luận về con voi cũng có rất nhiều điều đáng phải suy ngẫm. Dưới đây xin kể hầu quý vị những gì xảy ra sau đó.

Xin tóm tắt câu chuyện như sau: Sáu thầy bói - Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Gió - cùng xem voi. Kim sờ vào cái ngà voi nên cho rằng con voi cứng, nhọn, nhẫn như cái đòn càn. Mộc sờ vào cái vòi nên cho rằng con voi chun chun như con đỉa. Thủy sờ vào cái tai nên dứt khoát con voi giống như cái quạt mo. Hoả xoa đi xoa lại cái mình voi nên cho rằng con voi bè bè như bức tường. Thổ ôm lấy cái chân nên chắc chắn rằng con voi giống như cái cột đình. Gió vuốt đi vuốt lại cái đuôi nên cứ cãi bằng được con voi giống như cái chổi rễ. Các thầy cãi nhau mãi không ai chịu ai.

1. Cuối cùng Kim - trưởng hội thầy bói tổng kết:
- Chúng ta đã giành hàng giờ tranh luận về con voi. Không ai chịu ai. Thế nhưng chúng ta phải có kết luận vì hội thầy bói cả nước đang cần biết con voi như thế nào. Tôi là người cao tuổi, có thâm niên, kinh nghiệm hơn cả trong nghề bói. Tôi sờ con voi trước nhất. Tôi lại là trưởng hội thầy bói, vậy tôi là người đúng nhất. Kết luận: con voi giống như cái đòn càn. Có ai có ý kiến gì không?
- Tôi phản đối - Mộc vốn tính thẳng thắn nên không chịu được - rõ ràng con voi thun thun như con đỉa.
- Ai đồng ý con voi giống như con đỉa? - Kim quay sang các thầy bói khác hỏi ý kiến.
- Con voi không thể giống như con đỉa được - Tất cả các thầy bói khác đều đồng thanh lên tiếng.
- Thấy chưa - Kim quay sang Mộc - Không ai đồng ý với anh cả. Anh chỉ là người phá quấy, vô tổ chức, ăn nói bừa bãi, chống lại trưởng hội, gây mất đoàn kết. Tôi quyết định khai trừ anh ra khỏi hội thầy bói (tức là sẽ không được phép hành nghề thầy bói). Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Tất cả các thầy bói khác ngồi im như thóc. Thế là kết luận: con voi giống như cái đòn càn.Kết luận này được lưu hành trong giới thầy bói trong suốt những năm Kim làm trưởng hội.

2. Sau khi Kim nghỉ hưu, Hoả lên thay liền cho Mộc tái nhập hội và xem xét lại kết luận về con voi.
- Thưa đồng nghiệp - Hoả khai mạc hội nghị - xưa kia ông Kim quá độc đoán dẫn đến kết luận con voi giống cái đòn càn. Chúng ta đều biết là sai mà phải im như thóc. Bây giờ đến lượt tôi nắm cương vị này, tôi sẽ không độc đoán như thế, mà sẽ lắng nghe ý kiến mọi người. Chúng ta cố gắng để có mô hình chuẩn về con voi. Cả hội thầy bói trông chờ ở chúng ta. Có lẽ mọi người đều cần có óc tưởng tượng và sáng tạo để làm việc này.

Mọi người hoan nghênh nhiệt liệt và bắt đầu bàn cãi. Tinh thần họp lần này là tổng kết ý kiến của tất cả mọi người để xây dựng mô hình con voi chuẩn. Sau nhiều ngày bàn cãi sôi nổi, cuối cùng Mộc thay mặt cả hội tổng kết:
- Thưa quý vị, tôi vui mừng thông báo là chúng ta đã có thể đưa ra mô hình tổng hợp về con voi. Xin quý vị nhắm mắt lại (à mà có ai nhìn thầy gì đâu). Hãy tượng tượng thầy bói chúng ta có một cái bàn để bói, mặt bàn bì bì như tôi từng sờ phải. Cái bàn này chỉ có một chân như cái cột đình (Thổ gật đầu lia lịa). Một cạnh bàn ta treo cái chổi lông phất như anh Gió có nói (Gió cười sung sướng). Trên mặt bàn ta để cái quạt mo (Thuỷ sáng cả mắt), trên cái quạt mo có cái đũa sơn son, nhẫn, và nhọn một đầu như ông Kim từng nói là cái đòn càn. Sát cái quạt mo co đứa nào chơi khăm chúng ta nên đã bỏ một con đỉa vào đó (Mộc chờ mãi bầy giờ mới thấy hả dạ). ấy là mô hình tổng hợp về con voi.

Tất cả hội nghị hoan hô nhiệt liệt và coi như đã xây dựng được một mô hình tổng hợp về con voi. Mô hình này được truyền tụng trong giới thầy bói trong nhiều năm, song không ai thực sự hiểu nó là gì.

3. Sau nhiều năm, Gió cảm thấy không hài lòng với mô hình chuẩn. Vốn là người đi nhiều nơi nên Gió nghe người ta nói tới con voi khác với mô hình của hội thầy bói. Gió liền mời tất cả sáu thầy, bây giờ đều đã có tuổi, đến để bàn bạc lại.
- Tôi thấy người đời nói về con voi khác lắm - Gió nói - Có lẽ chúng ta sai chăng.
- Tôi cũng thấy thế - Cả sáu thầy đều thấy lương tâm cắn rứt vì đã đưa ra những kết luận sai về con voi. Họ không muốn để lại cho hậu thế những gì không đúng.
- Làm thế nào được bây giờ. Chúng ta không nhìn thấy thì không thể tả con voi được.
- Có một cách - Gió vốn đi nhiều nên biết nhiều - chúng ta đi thuê tư vấn, những người nhìn thấy chứ không mù như chúng ta.

Thế là hội thầy bói trích ra một khoản quỹ lớn đi nhờ tư vấn tả xem con voi như thế nào. Nhiều người nộp đơn xin tả, nhưng các thầy chọn mãi mới được người ưng ý, đáng tin cậy, có lý lịch (CV) sáng rõ. Đó là một bà đồng. Bà đồng này có thể nói chuyện được với cả người đã chết, luôn giúp đỡ các oan hồn tìm được người thân. Bà ấy mới đáng tin cậy để nghe tả về con voi.

- Ngài đi mây về gió, lướt nhẹ như bóng mây. Ngài mặc chiếc áo hoa gấm, đi hài vạn dặm. Mắt ngài sáng như sao, da ngài đỏ như tiết. Ngài trừng trị những kẻ ăn điêu nói hớt, giúp đỡ kẻ khó và người tốt.
- Thế còn cái đòn càn thì sao? - Kim sốt ruột.
- Đó không phải là cái đòn càn. Đó là cái gậy thần dùng để trừng trị kẻ gian.
- Thế còn cái quạt mo thì sao? - Đến lượt Thuỷ hỏi.
- Trời đất! Đó không phải là cái quạt mo mà là cái quạt thần được làm bằng nhung gấm đề ngài che mưa nắng và phe phẩy cho đỡ buồn tay.
- Thế cái chổi rễ? - Gió khẽ hỏi.
- Chổi rễ đâu mà chổi rễ. Đó là chiếc chổi phất trần ngài dùng để làm mưa làm gió.
- Thế cái gì bè bè như bức tường thịt ấy? - Hoả lên tiếng.
- Nhà các ngươi đúng là không biết giừ mồm giữ miệng. Đó là mình vàng thân ngọc của ngài.
- Thế cái cột đình? - Thổ rụt rè hỏi.
- Không được phỉ pháng ngài. Đó là đôi chân vạn dặm của ngài.
- Thế cái gì chun chun như con đỉa? - Mộc chờ mãi bây giờ mới đến lượt.

Bà đồng ngồi lặng đi một lúc. Rồi bà khẽ trả lời:
- Nhà ngươi đã sờ vào chỗ hiểm của ngài rồi. Từ giờ mà còn nói tới ngài thì ngài sẽ trị tội không tha.

Cả sáu thầy bói mặt cắt không còn hột máu. Từ đó, họ không bao giờ dám mạo muội tả ngài voi nữa.
 
Top