Em để chế độ web pages nó thành ra thế này. Mà trong khi đó xóa hết ảnh trong thẻ rồiSửa lại size ảnh Thọ ơi! Nhỏ quá, nhìn không chi tiết được. Thanks!
Em biết chính xác con 016 của bác vì vòng 80 nó đứng cạnh con 030 của em, phải nói là vòng đó nó chơi rất hay. Còn vụ vòng sau nó ntn em ko dám nói, chỉ cũng có một điều bức xúc giống bác là vòng thi 41 con. Con số 030 của em không rỉa, không xù, chậm mỏ 5 phút đầu. Nhưng gần 10' sau nó vào lửa chơi đủ cánh, sàng cầu, bọng.... vậy mà giám khảo chỉ chấm cho nó khi chơi có 5' là sao? Trong khi đó có những chú chim xù lông, rỉa lông vẫn đc vào là sao?- Cuộc thi đã qua rồi nhưng dù sao vẫn có đôi lời góp ý với AE CLB Đông Hưng - TB :
+ Công tác chuẩn bị trước cuộc thi chưa được chu đáo :
- Khi bắt đầu cuộc thi AE nghệ nhân ồ ạt tự xách lồng mang vào khu vực thi . (AE nghệ nhân chua có ý thức)
- AE trọng tài chưa có nhiều kinh nghiệm chấm thi . => (chấm những con chim của người thân , hoặc của chính mình , loại con chim hay của AE khác) " mang tính chất cá nhân " => CLB đứng ra tổ chức ko cơ cấu nhưng chính những trọng tài đã cơ cấu !
- Hôm đó tôi cũng có 03 con tham dự cuộc thi SBD 016 , 241 , 171 => 2 con 241 VÀ 171 chơi kém 1 con hạ vòng 3 , 1 con hạ vòng 4 (2 con này hạ ko hối tiếc) .
- Còn 1 con 016 đi đến vòng 40 con chia 2 bảng thì ntn :
- Chim đảo cầu tốt nhất trong 20 con cùng bảng (giám khẳng định)
- Không rỉa lông dù chỉ 1 cái gảy mỏ (chắc chắn)
- Ra mỏ đều (có thể ít mỏ hơn con khác nhưng chắc chắn ko bỏ mỏ)
- Còn những con khác chơi ntn chắc giám khảo và giám sát biết rõ hơn tôi .
- Nhưng tôi không hiểu sao chim lại bị hạ (vì chim bị đưa ra đá benanti )=> và tôi có hỏi trực tiếp giám khảo và giám sát vài lời như sau :
- Con chim số 016 chơi hay như vậy sao lại phải đưa ra đá benanti ? (giám khảo và giám sát ko trả lời câu hỏi này , mà chỉ trả lời là con chim 016 đá benanti ra được 2 mỏ con bên cạnh ra đc 5 mỏ )
- Câu hỏi thứ 2 tôi hỏi tiếp như sau : Khi đá benanti giám khảo mang tất cả là 4 con ra , 2 con bên trái xục xạo bám vanh đánh nhau ko ra mỏ , và con bên cạnh con 016 ntn chắc giám khảo rõ hơn tôi (con của tôi chơi ntn giám khảo cũng biết ngay từ đầu vòng đấy)
- 2 câu hỏi đó tôi phản ánh nhưng ko nhận được lời giải thích nào hợp lý => mà chỉ có 1 lời mà trong cuộc thi nào AE nghệ nhân cũng gặp : " AE tôn trọng quyết định của trọng tài "
- Thử hỏi AE 1 câu ? Nếu trọng tài không tôn trọng con chim của AE nghệ nhân , thì AE có tôn trọng trọng tài hay ko ?
- ... Những lời nói trên bản thân tôi cũng ko tự khen là con chim của mình là hay ... cũng chẳng ham hố nhận giải nhất mang về , nhưng chơi chim và đi giao lưu AE các vùng miền gặp gỡ phải thấy thoải mái vui vẻ , khi ra về tuy ko đc giải cũng thấy trong lòng vui vì chim và người có cơ hội được cọ sát , phát huy kiến thức của bản thân .
- CLBCM Đông Hưng mới được thành lập và đã tổ chức cuộc thi hôm 19/05/3013 thành công như vậy cũng là nhờ công sức ko nhỏ của AE trong CLB , và sự ủng hộ nhiệt tình của AE nghệ nhân các CLB xa gần .
- Cuộc thi đã qua tôi cũng chỉ có đôi lời góp ý như vậy , xin chúc AE CLBCM Đông Hưng ngày càng phát triển , để tương lai lại tổ chức các cuộc thi thành công hơn nữa !
bác viễn cũng đi tham gia vụ này mà em không biết !! kể biết em bám theo anh em thanh hóa để gặp bác òi !! em không biết sự tình thế nào nhưng em mong các cuộc thi đều diễn ra công tâm, để không làm nhụt chí những nghệ nhân và để anh em nghệ nhân còn giám mang chim để mà đi thi đi thố !!- Cuộc thi đã qua rồi nhưng dù sao vẫn có đôi lời góp ý với AE CLB Đông Hưng - TB :
+ Công tác chuẩn bị trước cuộc thi chưa được chu đáo :
- Khi bắt đầu cuộc thi AE nghệ nhân ồ ạt tự xách lồng mang vào khu vực thi . (AE nghệ nhân chua có ý thức)
- AE trọng tài chưa có nhiều kinh nghiệm chấm thi . => (chấm những con chim của người thân , hoặc của chính mình , loại con chim hay của AE khác) " mang tính chất cá nhân " => CLB đứng ra tổ chức ko cơ cấu nhưng chính những trọng tài đã cơ cấu !
- Hôm đó tôi cũng có 03 con tham dự cuộc thi SBD 016 , 241 , 171 => 2 con 241 VÀ 171 chơi kém 1 con hạ vòng 3 , 1 con hạ vòng 4 (2 con này hạ ko hối tiếc) .
- Còn 1 con 016 đi đến vòng 40 con chia 2 bảng thì ntn :
- Chim đảo cầu tốt nhất trong 20 con cùng bảng (giám khẳng định)
- Không rỉa lông dù chỉ 1 cái gảy mỏ (chắc chắn)
- Ra mỏ đều (có thể ít mỏ hơn con khác nhưng chắc chắn ko bỏ mỏ)
- Còn những con khác chơi ntn chắc giám khảo và giám sát biết rõ hơn tôi .
- Nhưng tôi không hiểu sao chim lại bị hạ (vì chim bị đưa ra đá benanti )=> và tôi có hỏi trực tiếp giám khảo và giám sát vài lời như sau :
- Con chim số 016 chơi hay như vậy sao lại phải đưa ra đá benanti ? (giám khảo và giám sát ko trả lời câu hỏi này , mà chỉ trả lời là con chim 016 đá benanti ra được 2 mỏ con bên cạnh ra đc 5 mỏ )
- Câu hỏi thứ 2 tôi hỏi tiếp như sau : Khi đá benanti giám khảo mang tất cả là 4 con ra , 2 con bên trái xục xạo bám vanh đánh nhau ko ra mỏ , và con bên cạnh con 016 ntn chắc giám khảo rõ hơn tôi (con của tôi chơi ntn giám khảo cũng biết ngay từ đầu vòng đấy)
- 2 câu hỏi đó tôi phản ánh nhưng ko nhận được lời giải thích nào hợp lý => mà chỉ có 1 lời mà trong cuộc thi nào AE nghệ nhân cũng gặp : " AE tôn trọng quyết định của trọng tài "
- Thử hỏi AE 1 câu ? Nếu trọng tài không tôn trọng con chim của AE nghệ nhân , thì AE có tôn trọng trọng tài hay ko ?
- ... Những lời nói trên bản thân tôi cũng ko tự khen là con chim của mình là hay ... cũng chẳng ham hố nhận giải nhất mang về , nhưng chơi chim và đi giao lưu AE các vùng miền gặp gỡ phải thấy thoải mái vui vẻ , khi ra về tuy ko đc giải cũng thấy trong lòng vui vì chim và người có cơ hội được cọ sát , phát huy kiến thức của bản thân .
- CLBCM Đông Hưng mới được thành lập và đã tổ chức cuộc thi hôm 19/05/3013 thành công như vậy cũng là nhờ công sức ko nhỏ của AE trong CLB , và sự ủng hộ nhiệt tình của AE nghệ nhân các CLB xa gần .
- Cuộc thi đã qua tôi cũng chỉ có đôi lời góp ý như vậy , xin chúc AE CLBCM Đông Hưng ngày càng phát triển , để tương lai lại tổ chức các cuộc thi thành công hơn nữa !
- Hôm đó mình về tham gia 03 lồng , nhưng không ra mặt , nhưng đến khi thấy việc như vậy đành nói vài câu cho đỡ bực thôi , chứ đi thi nhiều rồi cáy cú là cay cú cho con chim , chứ đâu vì giải thưởng !bác viễn cũng đi tham gia vụ này mà em không biết !! kể biết em bám theo anh em thanh hóa để gặp bác òi !! em không biết sự tình thế nào nhưng em mong các cuộc thi đều diễn ra công tâm, để không làm nhụt chí những nghệ nhân và để anh em nghệ nhân còn giám mang chim để mà đi thi đi thố !!
Chia buồn với bác . Nỗi bức xúc này k chỉ của riêng bác, e thì k có chim đi thi nhưng ngồi xem có vài nhận xét thế nay- Cuộc thi đã qua rồi nhưng dù sao vẫn có đôi lời góp ý với AE CLB Đông Hưng - TB :
+ Công tác chuẩn bị trước cuộc thi chưa được chu đáo :
- Khi bắt đầu cuộc thi AE nghệ nhân ồ ạt tự xách lồng mang vào khu vực thi . (AE nghệ nhân chua có ý thức)
- AE trọng tài chưa có nhiều kinh nghiệm chấm thi . => (chấm những con chim của người thân , hoặc của chính mình , loại con chim hay của AE khác) " mang tính chất cá nhân " => CLB đứng ra tổ chức ko cơ cấu nhưng chính những trọng tài đã cơ cấu !
- Hôm đó tôi cũng có 03 con tham dự cuộc thi SBD 016 , 241 , 171 => 2 con 241 VÀ 171 chơi kém 1 con hạ vòng 3 , 1 con hạ vòng 4 (2 con này hạ ko hối tiếc) .
- Còn 1 con 016 đi đến vòng 40 con chia 2 bảng thì ntn :
- Chim đảo cầu tốt nhất trong 20 con cùng bảng (giám khẳng định)
- Không rỉa lông dù chỉ 1 cái gảy mỏ (chắc chắn)
- Ra mỏ đều (có thể ít mỏ hơn con khác nhưng chắc chắn ko bỏ mỏ)
- Còn những con khác chơi ntn chắc giám khảo và giám sát biết rõ hơn tôi .
- Nhưng tôi không hiểu sao chim lại bị hạ (vì chim bị đưa ra đá benanti )=> và tôi có hỏi trực tiếp giám khảo và giám sát vài lời như sau :
- Con chim số 016 chơi hay như vậy sao lại phải đưa ra đá benanti ? (giám khảo và giám sát ko trả lời câu hỏi này , mà chỉ trả lời là con chim 016 đá benanti ra được 2 mỏ con bên cạnh ra đc 5 mỏ )
- Câu hỏi thứ 2 tôi hỏi tiếp như sau : Khi đá benanti giám khảo mang tất cả là 4 con ra , 2 con bên trái xục xạo bám vanh đánh nhau ko ra mỏ , và con bên cạnh con 016 ntn chắc giám khảo rõ hơn tôi (con của tôi chơi ntn giám khảo cũng biết ngay từ đầu vòng đấy)
- 2 câu hỏi đó tôi phản ánh nhưng ko nhận được lời giải thích nào hợp lý => mà chỉ có 1 lời mà trong cuộc thi nào AE nghệ nhân cũng gặp : " AE tôn trọng quyết định của trọng tài "
- Thử hỏi AE 1 câu ? Nếu trọng tài không tôn trọng con chim của AE nghệ nhân , thì AE có tôn trọng trọng tài hay ko ?
- ... Những lời nói trên bản thân tôi cũng ko tự khen là con chim của mình là hay ... cũng chẳng ham hố nhận giải nhất mang về , nhưng chơi chim và đi giao lưu AE các vùng miền gặp gỡ phải thấy thoải mái vui vẻ , khi ra về tuy ko đc giải cũng thấy trong lòng vui vì chim và người có cơ hội được cọ sát , phát huy kiến thức của bản thân .
- CLBCM Đông Hưng mới được thành lập và đã tổ chức cuộc thi hôm 19/05/3013 thành công như vậy cũng là nhờ công sức ko nhỏ của AE trong CLB , và sự ủng hộ nhiệt tình của AE nghệ nhân các CLB xa gần .
- Cuộc thi đã qua tôi cũng chỉ có đôi lời góp ý như vậy , xin chúc AE CLBCM Đông Hưng ngày càng phát triển , để tương lai lại tổ chức các cuộc thi thành công hơn nữa !
Chia buồn với bác . Nỗi bức xúc này k chỉ của riêng bác, e thì k có chim đi thi nhưng ngồi xem có vài nhận xét thế nay- Cuộc thi đã qua rồi nhưng dù sao vẫn có đôi lời góp ý với AE CLB Đông Hưng - TB :
+ Công tác chuẩn bị trước cuộc thi chưa được chu đáo :
- Khi bắt đầu cuộc thi AE nghệ nhân ồ ạt tự xách lồng mang vào khu vực thi . (AE nghệ nhân chua có ý thức)
- AE trọng tài chưa có nhiều kinh nghiệm chấm thi . => (chấm những con chim của người thân , hoặc của chính mình , loại con chim hay của AE khác) " mang tính chất cá nhân " => CLB đứng ra tổ chức ko cơ cấu nhưng chính những trọng tài đã cơ cấu !
- Hôm đó tôi cũng có 03 con tham dự cuộc thi SBD 016 , 241 , 171 => 2 con 241 VÀ 171 chơi kém 1 con hạ vòng 3 , 1 con hạ vòng 4 (2 con này hạ ko hối tiếc) .
- Còn 1 con 016 đi đến vòng 40 con chia 2 bảng thì ntn :
- Chim đảo cầu tốt nhất trong 20 con cùng bảng (giám khẳng định)
- Không rỉa lông dù chỉ 1 cái gảy mỏ (chắc chắn)
- Ra mỏ đều (có thể ít mỏ hơn con khác nhưng chắc chắn ko bỏ mỏ)
- Còn những con khác chơi ntn chắc giám khảo và giám sát biết rõ hơn tôi .
- Nhưng tôi không hiểu sao chim lại bị hạ (vì chim bị đưa ra đá benanti )=> và tôi có hỏi trực tiếp giám khảo và giám sát vài lời như sau :
- Con chim số 016 chơi hay như vậy sao lại phải đưa ra đá benanti ? (giám khảo và giám sát ko trả lời câu hỏi này , mà chỉ trả lời là con chim 016 đá benanti ra được 2 mỏ con bên cạnh ra đc 5 mỏ )
- Câu hỏi thứ 2 tôi hỏi tiếp như sau : Khi đá benanti giám khảo mang tất cả là 4 con ra , 2 con bên trái xục xạo bám vanh đánh nhau ko ra mỏ , và con bên cạnh con 016 ntn chắc giám khảo rõ hơn tôi (con của tôi chơi ntn giám khảo cũng biết ngay từ đầu vòng đấy)
- 2 câu hỏi đó tôi phản ánh nhưng ko nhận được lời giải thích nào hợp lý => mà chỉ có 1 lời mà trong cuộc thi nào AE nghệ nhân cũng gặp : " AE tôn trọng quyết định của trọng tài "
- Thử hỏi AE 1 câu ? Nếu trọng tài không tôn trọng con chim của AE nghệ nhân , thì AE có tôn trọng trọng tài hay ko ?
- ... Những lời nói trên bản thân tôi cũng ko tự khen là con chim của mình là hay ... cũng chẳng ham hố nhận giải nhất mang về , nhưng chơi chim và đi giao lưu AE các vùng miền gặp gỡ phải thấy thoải mái vui vẻ , khi ra về tuy ko đc giải cũng thấy trong lòng vui vì chim và người có cơ hội được cọ sát , phát huy kiến thức của bản thân .
- CLBCM Đông Hưng mới được thành lập và đã tổ chức cuộc thi hôm 19/05/3013 thành công như vậy cũng là nhờ công sức ko nhỏ của AE trong CLB , và sự ủng hộ nhiệt tình của AE nghệ nhân các CLB xa gần .
- Cuộc thi đã qua tôi cũng chỉ có đôi lời góp ý như vậy , xin chúc AE CLBCM Đông Hưng ngày càng phát triển , để tương lai lại tổ chức các cuộc thi thành công hơn nữa !